11:06 27/11/2022

Bảng E - 'Xe tăng' Đức không còn gì để mất trước Tây Ban Nha 

Kỳ vọng cao nhưng thất vọng cũng chẳng ít. Đó là những gì người hâm mộ tuyển Đức cảm nhận sau trận thua 1-2 trước Nhật Bản trong trận ra quân. Nếu tính 70 phút của trận đấu đầu tiên, mọi thứ rất tuyệt vời cho "Cỗ xe tăng".

Chú thích ảnh
Vẻ buồn bã hiện rõ trên gương mặt các cầu thủ tuyển Đức sau khi trận đấu thuộc bảng E, Vòng chung kết Giải vô địch bóng đá thế giới - World Cup 2022 với đội tuyển Nhật Bản kết thúc. Ảnh: THX/TTXVN

Họ kiểm soát, tấn công hay phòng ngự luôn ở thế chủ động trước đội bóng tới từ châu Á. Đã có lúc người hâm mộ nghĩ rằng đội bóng của Hansi Flick sẽ có một "cơn mưa" bàn thắng, như cách Tây Ban Nha tạo ra trước Costa Rica. Tuy nhiên, sự chủ quan và sai lầm của 1 số cầu thủ trong tuyển Đức đã dẫn tới trận thua, và cũng là cuộc lội ngược dòng khó tin của Nhật Bản. 

Dĩ nhiên, giờ là lúc Đức cần quên đi trận thua đó, họ phải chiến đấu cho chiếc vé đi tiếp, dù đối thủ sắp tới là Tây Ban Nha - đội bóng đang chơi cực hay dưới thời HLV Luis Enrique. Chia sẻ trong cuộc họp báo trước trận, HLV Hansi Flick thừa nhận rằng ông đang làm tất cả những gì có thể để khôi phục lại sự tự tin cho cầu thủ.

Ông nói: "Chúng tôi vẫn có tiềm năng phát triển. Tôi vẫn tin vào chất lượng đội hình tuyển Đức năm nay. Chúng tôi cần phải lạc quan và phải thực sự quyết tâm cho trận đấu gặp Tây Ban Nha sắp tới. Điều quan trọng nhất với các đội bóng là cách đứng lên sau thất bại. Phải tỉnh táo và tập trung cho sứ mệnh mới, đó là mục tiêu của chúng tôi và có điểm số quan trọng để toàn đội trở lại đúng hướng". 

Trong trận đấu tới, bài toán với Đức là làm thế nào để phá được cách kiểm soát bóng cực kỳ tốt của hàng tiền vệ Tây Ban Nha. Trong chiến thắng trước Costa Rica, La Roja đã lập kỷ lục mới về thời lượng kiểm soát bóng trên sân, 81,9%.

Rõ ràng Đức sẽ không thể triển khai thế trận dễ dàng như trước Nhật Bản vì đối đầu với họ sắp tới là những Pedri, Rodri hay Gavi có khả năng xoay sở cực tốt nơi giữa sân. Tinh thần sẽ là vũ khí cực kỳ quan trọng với Đức, HLV Hansi Flick hiểu điều này và ông đang nỗ lực giúp các cầu thủ tìm lại được sự cân bằng, quên đi trận thua Nhật Bản và bước vào trận "chung kết" sớm với Tây Ban Nha. 

Trận đấu dự kiến diễn ra vào lúc 2 giờ sáng giờ Việt Nam ngày 28/11 tại sân Al Bayt. 
Đội hình dự kiến: 
Đức: Neuer; Sule, Rudiger, Schlotterbeck, Raum; Kimmich, Gundogan; Gnabry, Muller, Musiala; Havertz.
Tây Ban Nha: Simon; Azpilicueta, Rodri, Laporte, Alba; Pedri, Busquets, Gavi; F. Torres, Asensio, Olmo.

Anh Hiển  (TTXVN)