11:06 24/11/2022

Bảng E – Tây Ban Nha chiến thắng dễ dàng trong trận ra quân

Bước vào trận ra quân tại vòng bảng World Cup 2022, Tây Ban Nha với đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ đã có một trận đấu đầy tự tin và hứng khởi trước một Costa Rica được đánh giá yếu hơn rất nhiều. Và tất nhiên, không có bất cứ bất ngờ nào xảy ra tại SVĐ Al Thumama trong một ngày đoàn quân của HLV Luis Enrique đã thi đấu một cách vô cùng thăng hoa.

Chú thích ảnh
Tiền đạo Alvaro Morata ghi bàn thắng thứ 7 cho đội tuyển Tây Ban Nha. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay từ những phút đầu tiên, Tây Ban Nha đã dồn lên tấn công với những pha triển khai bóng ít chạm và vô cùng mạch lạc với sự điều tiết của nhạc trưởng Pedri. Chỉ trong 10 phút đầu tiên, Tây Ban Nha đã liên tiếp có 2 pha hãm thành nguy hiểm với những đường chuyền tinh tế của Pedri song lần lượt cả Dani Olmo và Asensio đều không thể chuyển hóa cơ hội thành bàn thắng. Tuy nhiên, các CĐV Tây Ban Nha không phải chờ đợi lâu để ăn mừng khi ở phút 11, từ một tình huống đánh thẳng vào trung lộ, Olmo có tình huống đỡ bóng tinh tế và cài người khôn ngoan loại bỏ trung vệ của tuyển Costa Rica trước khi hạ gục thủ thành Keylor Navas để ghi bàn thắng mở tỉ số. Sau khi có bàn thắng mở tỉ số, Tây Ban Nha chủ động giảm nhịp độ trận đấu song vẫn duy trì một thế trận lấn lướt và không cho Costa Rica có bất cứ một cơ hội phản công nguy hiểm nào.

Chỉ 10’ sau bàn thắng mở tỉ số, Tây Ban Nha có bàn thắng từ 2 từ một pha triển khai bóng bên hành lang cánh trái, Jordi Alba tung đường căng ngang cho Asensio đệm bóng một chạm ở tư thế trống trải. Việc có 2 bàn thắng sớm càng giúp Tây Ban Nha thi đấu thăng hoa và việc có thêm bàn thắng như một hệ quả tất yếu. Phút thứ 31, Oscar Duarte của Costa Rica với Jordi Alba trong vòng cấm và đem lại một qua penalty cho Tây Ban Nha. Trên chấm 11m, Ferran Torres không mắc bất cứ sai lầm nào và nâng tỉ số lên 3-0 dành cho đoàn quân của HLV Luis Enrique.

Sau khi có 3 bàn thắng sớm, Tây Ban Nha chủ động nhường thế trận cho Costa Rica tuy nhiên đại diện Trung Mỹ với lối chơi rời rạc và thiếu đột biến đã không thể tạo ra bất cứ cơ hội đáng chú ý nào trong suốt những phút còn lại của hiệp 1.

Chú thích ảnh
Pha ghi bàn của tiền đạo Ferran Torres (phía trước, bên phải) vào lưới đội tuyển Costa Rica. Ảnh: AFP/TTXVN

Bước sang hiệp 2, các cầu thủ trẻ của Tây Ban Nha dường như không có dấu hiệu chùng xuống và tiếp tục với lối chơi tấn công hoa mỹ ít chạm. Phút thứ 54, Tây Ban Nha có bàn thắng thứ 4 sau nỗ lực dứt điểm bằng chân trái của Ferran Torres.  Kể từ đây, Costa Rica dường như buông xuôi và để các cầu thủ Tây Ban Nha dễ dàng triển khai bóng và không gặp phải bất cứ trở ngại nào. Chỉ trong vòng 20’ cuối trận, Tây Ban Nha liên tiếp có 3 bàn thắng nhờ công Gavi, Carlos Soler và Alvaro Morata từ phút 75 đến phút 90+3 và kết thúc một trận đấu dễ dàng trước Costa Rica với tỉ số 7-0.

Trận thắng với cách biệt lớn mang lại lợi thế không nhỏ cho Tây Ban Nha cả về mặt điểm số lẫn tinh thần trước trận cầu đinh của bảng E trước Đức ở lượt trận thứ 2. Trong khi đó, các cầu thủ Costa Rica sẽ cần vực dậy tinh thần nhanh chóng để tiếp đón Nhật Bản trong trận đấu tới nếu muốn nuôi cơ hội đi tiếp.

Nhật Ninh (TTXVN)