07:09 10/07/2012

Bán trà đá kiêm móc túi

Sáng 5/7, lực lượng Cảnh sát 142 - Phòng CSHS (CATP Hà Nội) đã bắt quả tang Trần Thị Sáu (SN 1966, ở Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) đang trộm cắp tài sản.


Sáng 5/7, lực lượng Cảnh sát 142 - Phòng CSHS (CATP Hà Nội) đã bắt quả tang Trần Thị Sáu (SN 1966, ở Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) đang trộm cắp tài sản.


Từ đầu buổi sáng, đối tượng này không thuê xe nhưng lượn lờ nhiều vòng tại khu vực trong và ngoài bến xe Mỹ Đình. Ban đầu, Sáu chủ yếu áp sát khách đi xe buýt để tìm sơ hở. Nhưng đến gần trưa, khi có đông thí sinh thuê xe về quê sau khi kết thúc kỳ thi đại học thì đối tượng này lại vào chọn khu vực đón khách phía trong bến xe để hoạt động.


Khoảng 11h30', phát hiện bố con ông Lê Văn Lũy (SN 1965, ở Yên Định, Thanh Hóa) đang đón xe, lợi dụng lúc mọi người chen lấn lên xe, Sáu đã thò tay “móc” chiếc ví da bên trong có gần 700 nghìn đồng từ túi quần ông Lũy.



Sau khi lấy được tài sản, đối tượng nhanh chóng nhét chiếc ví vào trong áo. Vừa định rời khỏi hiện trường, Trần Thị Sáu đã bị các trinh sát hình sự ập vào khống chế. Ngay sau đó, đối tượng cùng tang vật vụ án đã được Phòng Cảnh sát hình sự bàn giao cho Đồn Công an số 1, huyện Từ Liêm tiếp tục điều tra.


Tại cơ quan công an, bước đầu Trần Thị Sáu khai nhận làm nghề bán trà đá ở quê. Sáng 5-7, đối tượng đã thuê xe xuống bến xe Mỹ Đình để lợi dụng sơ hở của hành khách để trộm cắp tài sản.


Theo Anninhthudo.vn