05:10 20/05/2011

Bẩn!

- Ghê quá ông ạ! Sao bây giờ xuất hiện nhiều thứ bẩn thế không biết!

- Ghê quá ông ạ! Sao bây giờ xuất hiện nhiều thứ bẩn thế không biết!

- Ông chỉ được cái nói linh tinh. Đến thành phố người ta cũng đang phấn đấu “Xanh- Sạch- Đẹp” mà ông lại nói là bẩn…

- Thì ông không thấy, ngày trước chỉ nghe nói đến có thị xã 3B, tức là “buồn- bụi- bẩn”; sau này cái tính từ “bẩn” phát triển… tùm lum, gặp cái gì… gắn vào cái ấy. Nào là rau bẩn, thịt bẩn, thực phẩm bẩn… Rồi cả… ăn bẩn, bàn tay bẩn. Bây giờ tôi lại nghe nói có cả… công trình bẩn.

- Chắc là công nhân xây dựng không chịu dọn dẹp hằng ngày, cứ vất tùm lum tà la ra chứ gì. Nhưng ông cũng phải thông cảm, công trường thì nó phải bừa bộn chứ.

- Không phải thế… Mà là người ta đang báo động về tình trạng không ít các công trình ở đồng bằng sông Cửu Long sử dụng cát không bảo đảm chất lượng, lẫn nhiều bụi, bùn, sét và tạp chất hữu cơ…, gọi nôm na là “cát bẩn”.

- Thế thì nguy hiểm quá! Bụi, bùn, sét, thì làm sao mà kết dính trong bê tông được; còn tạp chất hữu cơ lâu ngày sẽ phân hủy, tạo thành các lỗ rống trong lòng bê tông, nhẹ thì gây thấm dột, nặng thì sẽ phá hủy kết cấu công trình. Nhưng vật liệu bẩn như thế mà người ta cũng đang tâm đưa vào xây dựng hả ông…

- Lợi nhuận mà…

- Thế còn giám sát, chủ đầu tư đi đâu mà không ngăn chặn?

- Không biết! Ông đi mà hỏi cái tổ con chuồn chuồn…

- Không thể thế được. Công trình đưa vào sử dụng sau này xuống cấp không những gây thiệt hại về kinh tế mà còn nguy hiểm cho tính mạng con người. Phải xử cho nghiêm mới được ông ạ.

- Xử ai?

- Xử những ai liên quan đến cái thói làm ăn bẩn.

- Thế thì người ta chỉ phát hiện ra được… cát bẩn thôi ông ạ!

Hai Còm