07:15 03/07/2014

Băn khoăn mùa chọn trường

Cả tuần nay, cứ đi làm về, chị Hương lại đóng cửa phòng để lục lại mọi mối quan hệ, gọi điện thoại liên tục để “săn” bằng được một suất cho con vào ngôi trường chuẩn quốc gia mà cả nhà đã “nhắm” cho con gái mới lên lớp 6.

Cả tuần nay, cứ đi làm về, chị Hương lại đóng cửa phòng để "lục lọi" lại mọi mối quan hệ, gọi điện thoại liên tục để "săn" bằng được một suất cho con vào ngôi trường chuẩn quốc gia mà cả nhà đã “nhắm” cho con gái mới lên lớp 6.

Đến hẹn lại lên

Con gái chị Hương vừa tốt nghiệp Tiểu học, thấy con mình có khả năng học tốt nên gia đình chị mong muốn tìm kiếm cho con một ngôi trường có truyền thống dạy học, để phát huy tối đa khả năng của con trong những cấp học cao hơn. Rút “kinh nghiệm” những năm Tiểu học, anh chị quyết tập trung đầu tư cho con bắt đầu từ những năm cấp 2 bằng cách cho con theo học các thầy cô nổi tiếng từ hè, và nhất là việc xin cho con vào một trường công có tiếng. Suốt mấy tháng nay, hai vợ chồng chị Hương tốn không biết bao công sức và cả kinh phí mà vẫn chưa chắc suất.

 


Gia đình chị Thu lại có phần phức tạp và mang tính “thời sự” hơn. Trước đây, con chị theo học tại một trường quốc tế song ngữ có tiếng nhưng năm nay vì kinh tế khó khăn, thu nhập của gia đình giảm sút nghiêm trọng, buộc chị phải chuyển con ra học trường ngoài. Việc lựa chọn một môi trường học phù hợp để con không bị “sốc” khi chuyển trường cũng như đảm bảo con có thể hòa nhập nhanh chóng với phương pháp học tập của trường mới khiến chị Thu thực sự bối rối và trăn trở.

 

Có rất nhiều tình huống “đau đầu” xảy ra trong thời gian mùa tuyển sinh diễn ra, gây bao chuyện dở khóc dở cười trong các gia đình. “Là bố mẹ, ai cũng mong muốn con mình được theo học những thầy cô giáo tốt, trong những nhà trường chất lượng nên chuyện quyết định chọn trường nào, theo hướng gì cần phải suy nghĩ, cân nhắc rất cẩn trọng”, chị Thu chia sẻ.

 

Để con cùng lựa chọn


Đúng lúc đang cảm thấy vô vọng vì chờ đợi câu trả lời của người quen, một lần vô tình chị Hương đọc được thông tin về trường Phổ thông Liên cấp Vinschool trên mạng và quyết định tới tìm hiểu nhân ngày mở trường đầu tháng sáu vừa qua. Chị cũng không quên dẫn con gái theo cùng và đăng ký cho con học thử một lớp tiếng Anh và một lớp Kỹ năng sống. Bước chân đến trường, chị Hương đã rất ấn tượng vì cơ sở vật chất “không kém gì các trường quốc tế”. Thấy con gái thích thú tham gia chơi các trò chơi kỹ năng sống, tự tin nói tiếng Anh trong giờ học thử và nằng nặc đòi tới trường… Chị quyết định tìm hiểu kỹ hơn về trường và đăng ký cho con tham gia bài kiểm tra năng lực đầu vào của Vinschool. Với chị, quyết định “phút chót” này thật sự đáng giá khi chứng kiến niềm vui của con gái khi nhận được thông báo đạt trong kỳ kiểm tra và háo hức chờ đợi đến ngày được đến trường nhập học.



Hiện giờ, việc tuyển lựa trường cho con thật ra không còn rơi vào tình trạng thiếu mà ngược lại, có quá nhiều luồng thông tin, lựa chọn. “Mùa chọn trường” vì thế lại càng trở nên sôi động hơn đồng thời bố mẹ cũng vì thế mà thêm đau đầu. Chia sẻ với các bậc phụ huynh, cô Đỗ Thu Hiền, hiệu phó Trường Tiểu học Vinschool, chia sẻ: “Việc lựa chọn trường cho con là một quyết định quan trọng nhưng không phải chỉ của riêng bố mẹ. Bố mẹ nên hỏi ý kiến các con để biết suy nghĩ, tâm tư và nguyện vọng của các con về trường lớp và nhu cầu học tập như thế nào.”


Mỗi em học sinh, kể cả nhỏ tuổi cũng đều có khả năng suy nghĩ tư duy và có quyết định của riêng mình. Bố mẹ mong muốn các con biết cách tự lập và tự học thì trước hết phải trao cho con mình quyền được quyết định. Các em sẽ tự chịu trách nhiệm về lựa chọn của mình và cố gắng phấn đấu hơn trong học tập. Với các em học sinh lớn, việc được cha mẹ tin tưởng càng đặc biệt quan trọng và ý nghĩa. Với các em bé, bố mẹ có thể dẫn con đến trường để thăm quan và tìm hiểu trường mới lớp mới.


Một bí quyết nữa mà cô Hiền cũng muốn chia sẻ với bố mẹ liên quan tới việc xác định mục tiêu giáo dục cho con: ‘Không phải cứ đầu tư thật nhiều tiền, đăng ký cho con học thật nhiều lớp học thêm, trung tâm còn lại học theo trường nào cũng được. Nếu cha mẹ có suy nghĩ như thế thì vô tình đã đặt lên con mình áp lực học nặng nề mà lại không hiệu quả vì trẻ không có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.” Bởi vậy, hiện nay có khá nhiều môi trường giáo dục theo hình thức bán trú ra đời với mục đích giảm thiểu học thêm, tập trung giảng dạy thật chất lượng và trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức nền, tiếng Anh và nghệ thuật ngay trong nhà trường. Trường Phổ thông Liên cấp Vinschool cũng là một trong những hệ thống giáo dục đi theo xu hướng giáo dục toàn diện này của thế giới.

 

Cô Đỗ Thu Hiền, Hiệu phó trường Tiểu học Vinschool: “Điều quan trọng nhất trong việc chọn trường không phải tìm ngôi trường tốt nhất mà là tìm ra ngôi trường phù hợp nhất với con em mình. Trong một môi trường thân thiện và coi trọng mọi tiềm năng, các em sẽ được khơi gợi tình yêu, cảm hứng học tập và hình thành thói quen học tập suốt đời cũng như được phát triển với đầy đủ các kỹ năng để sống thành công và hạnh phúc trong tương lai.”.

 

PV