04:09 17/04/2012

Bán kết lượt đi Champions League Bayern – Real Madrid (1 giờ 45 ngày 18/4): Cuộc đối đầu nhiều duyên nợ

Cuộc đọ sức giữa Bayern Munich và Real Madrid luôn được xếp vào hàng “kinh điển” tại châu Âu, nhất là khi đây đã là lần thứ 5 họ chạm trán ở vòng bán kết Cúp C1/Champions League.

Cuộc đọ sức giữa Bayern Munich và Real Madrid luôn được xếp vào hàng “kinh điển” tại châu Âu, nhất là khi đây đã là lần thứ 5 họ chạm trán ở vòng bán kết Cúp C1/Champions League. Và trước trận đấu, Chủ tịch danh dự của Bayern là Franz Beckenbauer đã lại “đổ thêm dầu vào lửa” khi nói rằng Real chưa đạt được tới đẳng cấp như Barcelona.

"Tôi đã xem các trận đấu của Real ở Champions League và thấy họ chỉ sử dụng một đội hình cố định. Họ là một đội ngũ tuyệt vời, làm việc chăm chỉ, nhưng vẫn chưa thể sánh được với Barcelona”, Beckenbauer phát biểu trên kênh Sky.

Dù vô tình hay cố ý thì phát biểu của Beckenbauer cũng đã đụng chạm tới tự ái của Real, nhất là khi chỉ 3 ngày sau trận đấu với Bayern thì đội quân của Jose Mourinho sẽ tới làm khách của Barcelona trong khuôn khổ La Liga. Mà trong những lần chạm trán với Barca thì Real của Mourinho thường xuyên thất bại.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại thì Real đang rất tự tin, bởi họ vẫn duy trì được khoảng cách 4 điểm với Barca. Hơn thế nữa, chiến thắng 3-1 trước Gijon cuối tuần qua đã giúp “kền kền trắng” san bằng kỷ lục ghi 107 bàn của các bậc đàn anh ở mùa giải 1989 – 1990, dưới sự dẫn dắt của HLV John Toshack. Sức mạnh hàng công của Real đang thách thức tất cả hàng thủ của các đội bóng, đặc biệt là Ronaldo – người đã ghi đến 54 bàn thắng ở mùa này.

Trong khi đó, Bayern lại đang có phong độ khá thất vọng. Trong hai trận gần đây ở Bundesliga họ chỉ kiếm được 1 điểm trong đó có trận thua trước đối thủ trực tiếp Dortmund, khiến họ coi như đã hết cơ hội đăng quang ở giải trong nước. Tuy nhiên, cũng chính vì thế mà “Hùm xám” sẽ có thêm động lực khi đối đầu với Real ở cúp châu Âu, nhất là khi trận chung kết Champions League được tổ chức trên chính sân Allianz Arena của họ. Ngược lại, Real cũng sẽ vừa đá vừa phải để mắt tới trận gặp Barca ở Liga cuối tuần này.

Ngoài ra, tại cúp châu Âu thì Bayern vẫn thường được xem như “hung thần” đối với Real. Trước đây, hai đội đã gặp nhau 4 lần tại vòng bán kết Cúp C1/Champions League, trong đó Bayern đã 3 lần giành chiến thắng để vào chung kết, gần nhất là năm 2001, mùa giải mà họ đã lên ngôi vô địch. Tính tổng cộng tất cả các lần đối đầu (18 lần) thì lợi thế cũng đang nghiêng về phía “Hùm xám” với 10 trận thắng cả 10, còn đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha thắng 6 hòa 2.

Thêm một chi tiết đáng chú ý nữa, trận đấu rạng sáng 18/4 sẽ là lần tái ngộ đầu tiên giữa HLV Jupp Heynckes của Bayern với Real. Năm 1998, chính Heynckes đã giúp Real lên ngôi vô địch Champions League, song chỉ ít lâu sau đó, ông đã bị sa thải. Hẳn giờ Heynckes rất muốn thanh toán món nợ ấy.