06:08 27/06/2012

Bán kết 1: Bồ Đào Nha – Tây Ban Nha: Cuộc chiến không khoan nhượng!

“Số phận” đã đẩy Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bước vào trận sinh tử, nhằm giành vé vào chung kết EURO 2012. Đây không chỉ là một trận đấu giữa hai đội bóng, mà nó còn là “cuộc chiến” của những người láng giềng đầy rẫy những “ân oán” trên bán đảo Iberia.

“Số phận” đã đẩy Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha bước vào trận sinh tử, nhằm giành vé vào chung kết EURO 2012. Đây không chỉ là một trận đấu giữa hai đội bóng, mà nó còn là “cuộc chiến” của những người láng giềng đầy rẫy những “ân oán” trên bán đảo Iberia.

 

"Bạn có thể so sánh trận bán kết này như cuộc chạm trán giữa Barcelona và Real Madrid”, Cesc Fabregas đã so sánh như vậy khi nói về trận đấu này. Điều đó cho thấy, cuộc chạm trán giữa Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha diễn ra vào sáng ngày 28/6 tới đây, sẽ không có chỗ cho sự khoan nhượng.


 

Cristiano Ronaldo (trái) được kỳ vọng sẽ tạo sự đột phá cho đội tuyển Bồ Đào Nha. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Còn nhớ tại EURO 2004, Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha nằm cùng bảng và hai đội quyết đấu ở trận đấu cuối cùng. Bồ Đào Nha thắng 1 - 0 trên sân nhà nhờ bàn thắng của Nuno Gomes. Tây Ban Nha ngậm ngùi bị loại dù họ chơi hay hơn, và cuối trận Fernando Torres đưa bóng tìm đúng cột dọc đầy đáng tiếc. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là khoảnh khắc của quá khứ. Bởi Tây Ban Nha giờ đây đã khác rất nhiều, nhất là khi họ tham dự giải đấu này với tư cách là nhà đương kim vô địch.


Lịch thi đấu

1 giờ 45 ngày 28/6

Bồ Đào Nha - Tây Ban Nha Sân Donbass Arena, Donetsk, Ucraina, Trọng tài Cuneyt Cakir (người Thổ Nhĩ Kỳ)

Không những thế, theo thống kê của tờ A Bola, Tây Ban Nha đã toàn thắng cả 4 trận bán kết ở các kỳ EURO và World Cup mà họ tham dự. Trong đó có 3 lần Tây Ban Nha lên ngôi vô địch sau khi vượt qua các trận ở EURO 1964, EURO 2008 và mới đây là World Cup 2010. Ngược lại, Bồ Đào Nha cũng đã từng 4 lần vào bán kết World Cup 1966 và 3 kỳ EURO (1984, 2000 và 2004) nhưng chỉ có một lần duy nhất họ giành quyền vào chơi chung kết nhưng đã để thua Hy Lạp ở EURO 2004 - giải đấu mà họ được chơi trên sân nhà.


Những thống kê lịch sử khiến người Bồ Đào Nha có lý do để mà lo lắng cho cơ hội đi tiếp của mình. Cùng với đó là việc Tây Ban Nha đang có trong đội hình của mình những ngôi sao hàng đầu thế giới như Xavi, Iniesta, Silva, Torres, Alonso, Casillas - những người đã đưa La Furia Roja bước lên đỉnh cao nhất ở EURO 2008 và World Cup 2010, trong khi Pique, Busquets, Pedro khao khát hoàn tất nốt danh hiệu vô địch châu Âu (cả 3 không tham dự EURO 2008).


Trong khi đó, Bồ Đào Nha lại không có được lực lượng đồng đều và gương mặt đáng chú ý nhất chỉ là Cristiano Ronaldo, nhưng một mình anh liệu có tạo nên nổi sự khác biệt so với tập thể đồng đều của người Tây Ban Nha? Tuy nhiên, giới chuyên môn không vì thế mà đánh giá thấp Bồ Đào Nha. Với ưu thế được nghỉ đến 5 ngày, các học trò của Paulo Bento hoàn toàn đủ thời gian để mà vạch ra kế hoạch cho cuộc lật đổ. “Tây Ban Nha rất mạnh nhưng không phải toàn diện”, Giám đốc điều hành LĐBĐ Bồ Đào Nha đã tự tin khi nói về trận đấu này.


Hơn nữa, chiến thắng 4 - 0 gần đây trước chính Tây Ban Nha chắc chắn sẽ tạo nên động lực rất lớn cho các cầu thủ Bồ Đào Nha khi bước vào “cuộc chiến” này. Thế nên, sẽ chẳng có lý do gì mà Bồ Đào Nha không dám chơi sòng phẳng trước nhà đương kim vô địch.


Tuệ Minh