07:15 16/07/2012

Bán 5 'cô dâu' trước ngày cưới ra nước ngoài

Gã trai cao to, tự xưng là ông chủ buôn bán đồ nội thất ấy tìm đến các vùng quê để tán tỉnh các cô gái trẻ. Gã không tiếc thời gian, tiền bạc để mua chuộc tình cảm của các cô, dụ dỗ sẽ cưới làm vợ. Với thủ đoạn đó, gã đã lừa 5 cô gái trẻ bán ra nước ngoài.

Gã trai cao to, tự xưng là ông chủ buôn bán đồ nội thất ấy tìm đến các vùng quê để tán tỉnh các cô gái trẻ. Gã không tiếc thời gian, tiền bạc để mua chuộc tình cảm của các cô, dụ dỗ sẽ cưới làm vợ. Với thủ đoạn đó, gã đã lừa 5 cô gái trẻ bán ra nước ngoài.
 
Cô gái trẻ và đám cưới "vẽ"
 
Cái ngày Phạm Thị V., 20 tuổi, quê ở tỉnh Phú Thọ gặp Trần Mạnh Hùng, cô đã tưởng đó là duyên phận của cuộc đời mình. Khi đó V. đang làm nhân viên bán hàng cho quán nước của chị Nguyễn Thị Đường ở thôn Đoàn Kết, xã Đồng Quế (Sông Lô, Vĩnh Phúc). Hùng tự giới thiệu là ông chủ buôn bán đồ nội thất, lúc nào cũng tỏ ra chiều chuộng, hào phóng, ga lăng với bạn gái trong việc đi chơi, mua sắm. Đến khi thấy "cá đã cắn câu", Hùng nói với V. nhờ mẹ gọi điện đến xin chị Đường cho nghỉ làm về nhà lấy chồng. Hùng nói sẽ xin cho V. làm việc khác nhiều tiền hơn, nhưng thực chất là để có thời gian rủ V. đi xa, tiện việc bán sang Trung Quốc.
 
Đầu tháng 4/2011, gã rủ V lên Cao Bằng thăm bố đẻ của mình hiện đang sinh sống ở đó để "báo cáo chuyện hai đứa", nhân thể mua sắm đồ nội thất cho đám cưới. Không chút nghi ngờ, V. đi theo "người yêu". Nào ngờ, khi xuống xe ôtô khách ở thị xã Cao Bằng, Hùng đã điện thoại di động cho đầu dây mua người của đối tượng bên Trung Quốc chuẩn bị đón "hàng". Gã đưa V. theo đường tiểu ngạch vào đất Trung Quốc và nghỉ qua đêm ở nhà một người đàn ông tên là Minh mà Hùng gọi là chú.
 
 

Trần Mạnh Hùng tại cơ quan điều tra.

 

Sáng hôm sau, ngủ dậy thì Hùng biến mất, V. bị ép đến nhà một người phụ nữ tên Hương. Đến lúc này, cô gái trẻ mới biết mình bị Hùng lừa bán vào động mại dâm. Cô đau khổ và choáng váng, bởi không ngờ kẻ lừa mình lại chính là người cô đang yêu và đặt bao hy vọng. Hai tháng trời, V. bị hành hạ cực khổ nơi đất khách trong sự giam cầm chặt chẽ của đám chủ.

 

Đến cuối tháng 6/2011, trong một lần bị chủ lầu xanh đưa đi bán dâm ở khách sạn bên ngoài, lợi dụng sự lơi lỏng của bọn quản lý và khách mua dâm, V. đã tìm cách trốn thoát, trở về quê và đến cơ quan Công an tố cáo hành vi bán người của Trần Mạnh Hùng.

 

Gia đình bất hảo của kẻ bất lương

 

Sau khi nhận được đơn tố cáo của Phạm Thị V., Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã vào cuộc điều tra. Mất một thời gian, cơ quan Công an mới làm rõ được danh tính của gã buôn người là Trần Mạnh Hùng, 21 tuổi, ở xã Hòa Phú (Sơn Dương, Tuyên Quang). Hùng sinh ra trong một gia đình có "truyền thống buôn người". Bố đẻ Hùng là Trần Xuân Hoàn, 43 tuổi, đang thi hành án tại Trại giam Quyết Tiến - Bộ Công an, về tội mua bán người. Người chú ruột của Hùng là Trần Văn Tập, 32 tuổi, đang bị Công an tỉnh Yên Bái ra lệnh truy nã về tội mua bán người và Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố vụ án, khởi tố bị can cũng về tội danh trên trong một vụ án khác.

 

Tất cả những người này bước chân vào tội lỗi từ sự dẫn dắt của người mà Hùng gọi là bá (chị gái bố Hùng) tên Trần Thị Lý, 50 tuổi, đang sinh sống và cầm đầu một đường dây buôn người bên Trung Quốc. Có tiền, bà Lý thỉnh thoảng mời bố con Hùng và anh em trong nhà sang chơi, dụ dỗ họ phạm tội với hứa hẹn sẽ trả từ 15 đến 20 triệu đồng/cô gái trẻ nếu đưa trót lọt sang Trung Quốc.

 

Mặc dù bố và chú đã vướng vòng lao lý, nhưng Hùng vẫn nhắm mắt, đưa chân vào con đường phạm tội. Đã có vợ và con ở quê, cậy vẻ ngoài cao to, nam tính của mình, Hùng cứ lang thang hết vùng này đến vùng khác để tìm, lừa tình những cô gái trẻ, rồi đưa họ sang Trung Quốc bán.

 

Vì Hùng đã bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra lệnh truy nã đối với gã. Căn cứ vào lệnh truy nã này, cuối tháng 6/2012 vừa qua, Công an xã Phúc An (Yên Bình, Yên Bái) đã phối hợp với Công an tỉnh Vĩnh Phúc bắt giữ được Trần Mạnh Hùng khi gã đang lang thang, lẩn trốn ở đây.

 

Đến ngày 15/7, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết, qua khai thác mở rộng, đã làm rõ, với thủ đoạn tương tự, Hùng đã lừa 4 cô gái trẻ khác là Đỗ Thị H., 20 tuổi, ở huyện Vĩnh Tường; Hoàng Thị L., 20 tuổi, ở huyện Sông Lô, cùng tỉnh Vĩnh Phúc; một cô gái tên Vui, ở tỉnh Lai Châu và một cô gái khác tên Vân, ở TP Yên Bái (Yên Bái), đưa qua biên giới sang Trung Quốc để Trần Thị Lý bán họ vào các động mại dâm. Mỗi lần như vậy, Hùng được Lý trả từ 15 đến 20 triệu đồng.

 

Hiện cơ quan Công an đã khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Trần Mạnh Hùng về tội mua bán người.

 

Theo cand.com.vn