08:10 29/08/2021

Bác trở về trong tháng Tám mùa Thu

Chú thích ảnh
 Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh minh họa: Hoàng Hiếu/TTXVN

Chúng con mơ thấy Bác trở về trong Quốc khánh mùa thu!
Đến bên chúng con, thăm làng nghề sản xuất
Kể chúng con nghe, chuyện Trường Sơn bão lửa
Điện Biên năm nào chấn động khắp năm châu.

Bác kể, Bạch Đằng Giang cọc nhọn dưới sông sâu
Quân Nam Hán, quân Nguyên bao lần khiếp chạy
Giặc phương Bắc suốt ngàn năm cũng vậy
Bỏ mạng đất mình, tan giấc mộng xâm lăng...

Bác hỏi doanh nhân có thấy lửa cháy thành Thăng Long?
Khi Nguyễn Huệ tốc hành đưa quân ra Bắc
Quân địch mạnh, sao vẫn thua tan tác?
Bác hỏi doanh nhân... chúng con nghẹn ngào xúc động.

Bác nắm tay chúng con và nở một nụ cười
Khi chia tay, Người tặng chúng con bó đũa (1)
Vật đơn sơ, nhưng ngời lên sắc lửa tấm lòng Người....
Là thông điệp sâu xa!

Bác đi rồi, chúng con tỉnh giấc giữa đêm khuya
Và ghi nhớ lời vàng Người đã dạy
Nắng Ba Đình cuối mùa Thu vẫy gọi
Ca khúc khải hoàn cả dân tộc đoàn viên.

Giờ dịch bệnh, cả đất nước không yên
Nhưng chẳng khó bằng những cuộc trường chinh ngày trước
Bác muốn chúng con theo cha ông tiếp bước
Tổ quốc đồng lòng, đẩy dịch bệnh lùi xa.

Chúng con hứa với Người sẽ viết tiếp khúc ca
Là chiến thắng khải hoàn, đập tan COVID
Hào khí Việt Nam, một tinh thần bất diệt!
Quốc khánh về... Đất nước lại bình yên!

(1): Câu chuyện bó đũa

Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh (Chủ tịch Tập đoàn Hanaka Bắc Ninh)