03:10 18/03/2018

Bác sĩ chủ quan, bà mẹ trẻ phải buộc cắt bỏ tay chân

Một phụ nữ người Anh đang làm đơn kiện bệnh viện vì các bác sĩ đã không phát hiện ra tình trạng đe dọa tính mạng của cô dẫn đến việc hai chi bị cắt bỏ.

Cô Magdalena Malec, 31 tuổi, đã phải cắt bỏ cả hai chân sau khi bị nhiễm khuẩn huyết.

Cô Magdalena Malec, 31 tuổi, đã phải cắt bỏ cả hai chân sau khi bị nhiễm khuẩn huyết tại Bệnh viện thuộc Đại học Luton & Dunstable.

Cô Malec đã phải cắt bỏ hai chân, cánh tay phải và các ngón tay ở bàn tay trái vì tình trạng bị phát hiện chậm trễ. Cán bộ của bệnh viện khẳng định hiện trạng của cô Malec có thể tránh được nếu như phát hiện sớm hơn.

Chỉ một tuần sau khi biết mình mang thai đứa con thứ ba vào tháng 12/2014, Malec được đưa vào bệnh viện do sảy thai. Sau khi thăm khám và được đưa về nhà với thuốc giảm đau, Malec bị co thắt, chảy máu dạ dày nặng và được đưa trở lại bệnh viện Luton & Dunstable. Các bác sĩ chẩn đoán Malec mang thai ngoài tử cung - hiện tượng trứng thụ tinh phát triển gắn vào một khoang bên ngoài tử cung. Cô phải phẫu thuật khẩn cấp và cấy ghép thận.

Cô Malec bị cắt bỏ hai chân, cánh tay phải và các ngón tay của bàn tay trái.

Trong thời gian phục hồi, cô Malec phát hiện mình bị thiếu máu cục bộ ở tay và chân. Sau đó hai chi của cô bị hoại tử và các mô của cơ thể chết dần vì các bác sĩ không nhận ra dấu hiệu của bệnh nhiễm trùng huyết.

Cô Malec cho biết: “Tôi không thể tin tưởng các bác sĩ, thậm chí nghi ngờ các thiết bị y tế và cả các lời chẩn đoán.”

Luật sư của Malec cho biết những vết thương khủng khiếp này vốn dĩ đã có thể tránh khỏi nếu bệnh viện làm theo các quy tắc về nhiễm trùng máu. Mặc cho vẫn có hàng loạt chiến dịch nhằm nâng cao nhận thức cho các bác sĩ, nhưng sai sót này vẫn xảy ra.

Cô Malec có hai đứa con, chín và bảy tuổi.

Dịch vụ Y tế Quốc gia đã gửi lời xin lỗi do sai sót trong việc phát hiện các dấu hiệu cảnh báo và thừa nhận rằng việc cắt bỏ đã có thể được ngăn ngừa.

Tú Uyên/Báo Tin tức