09:23 21/09/2011
Hồi 4 giờ 30 ngày 21/9, anh Nguyễn Văn Mạnh, 33 tuổi, trú ở thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) tỉnh giấc và hoảng hốt khi thấy người vợ là Đặng Thị Ngát, 28 tuổi cùng 2 con của mình là Nguyễn Mạnh Dũng, 4 tuổi và Nguyễn Phú Minh, 2 tuổi vẫn nằm trên giường, nhưng đã chết.
Hồi 4 giờ 30 ngày 21/9, anh Nguyễn Văn Mạnh, 33 tuổi, trú ở thôn Miêng Hạ, xã Hoa Sơn, huyện Ứng Hòa (Hà Nội) tỉnh giấc và hoảng hốt khi thấy người vợ là Đặng Thị Ngát, 28 tuổi cùng 2 con của mình là Nguyễn Mạnh Dũng, 4 tuổi và Nguyễn Phú Minh, 2 tuổi vẫn nằm trên giường, nhưng đã chết.
SN
|
Copyright 2025 Giấy phép số 17/GP-BTTTT cấp ngày 16/1/2017.
Tòa soạn: Số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Điện thoại: 024-38267042, 024-38252931(2339,2208)- Fax: 024-38253753. Email:baotintuc@vnanet.vn – toasoantintuc@gmail.com. © Bản quyền thuộc về Báo Tin tức - TTXVN
|