12:06 30/12/2014

Ba đội đầu bảng bị cầm chân

Ngoại hạng Anh không có kỳ nghỉ đông mà đá xuyên cả những ngày nghỉ lễ. Không những thế, với lịch thi đấu 3 trận trong 6 ngày, giai đoạn thi đấu trong kỳ nghỉ lễ được coi là giai đoạn thi đấu quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến cục diện bảng xếp hạng.

Ngoại hạng Anh không có kỳ nghỉ đông mà đá xuyên cả những ngày nghỉ lễ. Không những thế, với lịch thi đấu 3 trận trong 6 ngày, giai đoạn thi đấu trong kỳ nghỉ lễ được coi là giai đoạn thi đấu quan trọng, ảnh hưởng nhiều đến cục diện bảng xếp hạng. Trong lượt trận đêm 28/12, cả 3 đội bóng dẫn đầu bảng xếp hạng bất ngờ bị cầm chân, báo hiệu sự xáo trộn trong thời gian tới.

Southampton can đảm cầm hòa Chelsea

Chelsea đã thất vọng, thậm chí HLV của họ còn phát bực bội đổ lỗi cho trọng tài vì trận hòa 1 - 1 với Southampton trên sân St Mary. Nhưng chính Southampton mới là đội bóng can đảm hơn, thi đấu ấn tượng hơn trong trận đấu, mặc cho chấn thương tràn ngập trong đội hình. Victor Wanyama và Morgan Scheiderlin được chọn chơi ở tuyến giữa, trong khi Sadio Mane được đẩy cao. Việc đẩy cao Sadio Mane lên phía trên của HLV Ronald Koeman đã tỏ rõ hiệu quả, anh đã ghi bàn thắng mở màn trận đấu ở phút thứ 17.

Burnley (áo sẫm) bất ngờ cầm chân Man City.Ảnh: AFP


Đến phút cuối cùng của hiệp 1, Eden Hazard với pha đi bóng kỹ thuật và dứt điểm đẹp mắt đã giúp Chelsea lấy lại được nhịp độ của trận đấu. Tiền vệ này đột phá ở cánh trái, loại bỏ 3 hậu vệ đối phương, kết thúc vào góc xa khung thành gỡ hòa cho Chelsea.

Hiệp 2, Chelsea có thời gian cầm giữ bóng và chuyền ban tốt hơn nhưng không vì thế mà họ có nhiều cơ hội hơn Southampton. Đội bóng đứng đầu bảng xếp hạng đẩy Southampton về thế phòng ngự trong suốt hiệp đấu nhưng không thể tận dụng được cơ hội. Phút thứ 89, Morgan Schneiderlin bị nhận thẻ vàng thứ hai bị đuổi khỏi sân do phạm lỗi đốn ngã Cesc Fabregas, nhưng Chelsea không còn đủ thời gian để tạo ra lợi thế.

Sau trận hòa thất vọng, “Người đặc biệt” Mourinho lập tức lên tiếng chỉ trích trọng tài. Ông tuyên bố đang có một “chiến dịch rõ ràng” chống lại Chelsea khi đội bóng áo xanh “bị tước” những quả penalty, một lần là trường hợp của Cesc Fabregas bị hậu vệ đối phương đốn ngã ra trong trận đấu này, nhưng trọng tài Anthony Taylor lại cho anh một thẻ vàng. Trong trận đấu gặp Burnley đầu mùa giải, Diego Costa cũng từng bị phạt do trọng tài cho rằng anh vờ ngã trong vòng cấm địa để kiếm phạt đền.

Bất ngờ bị cầm chân, thầy trò ông Jose Mourinho đã bắt đầu cảm thấy sự khó khăn, mặc dù trong lượt đấu này, hai đội bóng thành Manchester cũng đều bị cầm hòa.

Hai đội bóng Manchester giậm chân tại chỗ

Lãng phí cơ hội, Manchester United cũng bị cầm chân bởi Tottenham trong một trận cầu không bàn thắng và có tới 4 chiếc thẻ vàng cho đội “Quỷ đỏ”. Với đội hình mạnh nhất, MU áp đảo ngay đầu trận đấu, số cơ hội mà họ tạo ra cũng vượt trội. Juan Mata sút vào cột dọc trong khi Robin van Persie, Radamel Falcao và Wayne Rooney bị thủ môn Hugo Lloris của Tottenham liên tiếp cản phá.

Nhưng sang hiệp 2, thế trận nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà. Hai đội thi đấu cởi mở khiến cho trận đấu rất hấp dẫn, tuy nhiên, cả hai đều không ghi được bàn thắng.

Trận đấu này, công tác trọng tài cũng bị kêu ca khi các cầu thủ chủ sân White Hart Lane cho rằng trọng tài Jonathan Moss đã bỏ qua quả penalty của họ khi Wayne Rooney phạm lỗi trong vòng cấm địa. Trọng tài cũng tước bỏ cơ hội sử dụng công nghệ goal-line trong một tình huống gây tranh cãi ở hiệp 1, sau pha tấn công của các cầu thủ MU.

Hai trận hòa không bàn thắng trong tháng 12 khiến MU bị dặt vấn đề về tính hiệu quả của hàng công. Bảo vệ học trò, HLV Luis van Gaal khẳng định, các cầu thủ không thể kịp phục hồi sau 2 ngày.

Cũng là hòa nhưng cái cách Manchester City hòa với Burnley trên sân nhà Etihad còn đáng lo ngại hơn cho một đội bóng đang cạnh tranh ngôi vô địch. Hiệp 1, Man City nhanh chóng dẫn trước đội khách 2 - 0 do công của David Silva phút thứ 23, Fernandinho phút thứ 33. Nhưng sau đó, họ bất ngờ để đội khách có bàn rút ngắn tỷ số bởi George Boyd ở phút 47, trong một pha bóng mà cầu thủ này đã ở vào thế việt vị. Đáng tiếc hơn nữa, ở phút thứ 81, Ashley Barnes ghi bàn thứ 2 san hòa cho Burnley trong sự giận dữ của HLV Manuel Pellegrini phía Man City.

Như vậy, Manchester City dù có chuỗi 82 trận bất bại trên sân nhà vẫn mất đi cơ hội rút ngắn khoảng cách điểm với Chelsea một cách đáng tiếc.

Hiện tại sau vòng đấu thứ 19, Chelsea có 46 điểm, Man City 43 điểm và Man Utd được 36 điểm.

Minh Đăng