02:18 08/02/2015

Atletico Madrid đả bại 'đại kình địch'

Đương kim vô địch Atletico Madrid luôn trở lại là mình đúng lúc. Trong trận đối đầu với “đại kình địch” Real Madrid trên sân nhà ở vòng 22 La Liga, Atletico Madrid đã nhấn chìm đội bóng cùng thành phố.

Đương kim vô địch Atletico Madrid luôn trở lại là mình đúng lúc. Trong trận đối đầu với “đại kình địch” Real Madrid trên sân nhà ở vòng 22 La Liga rạng sáng 8/2, Atletico Madrid đã nhấn chìm đội bóng cùng thành phố với tỷ số 4 - 0. Real có trận thua đậm nhất tính từ trận thua 5 - 0 trước Barcelona năm 2010.

Niềm vui của các cầu thủ Atletico Madrid khi Tiago ghi bàn thắng mở màn. Ảnh: AFP


Dù Atletico Madrid đã từng thắng Real Madrid trong những trận đấu gần đây nhất tại Cúp nhà vua Tây Ban Nha, nhưng ít ai ngờ họ lại có thể tái lập chiến thắng với một tỷ số đậm đến vậy. Thế nhưng bất ngờ nào cũng có thể xảy ra. Khi trận đấu mới diễn ra 18 phút, Atletico đã dẫn trước 2 - 0 bằng tài năng của hàng công và cả những sai lầm của hàng thủ đội khách.

Phút thứ 14, đáng lý ra Iker Casillas có thể làm tốt hơn trong tình huống này, thay vì cho phép Tiago đưa bóng trượt qua tay trong sự ngỡ ngàng của các cầu thủ đội khách. Bàn thắng thứ 2 là cơ hội cho cầu thủ vào sân thay người Saul Niguez. Anh đã ghi bàn sau khi chiến thắng hậu vệ Guilherme Siqueira và đưa bóng thẳng vào lưới đội khách một cách ngoạn mục.

Nhận tới 2 bàn thua sớm, Real Madrid ngỡ ngàng và chẳng còn là mình nữa. Hàng công trị giá 250 triệu bảng của họ bao gồm Gareth Bale, Cristiano Ronaldo và Karim Benzema không tạo được bất kỳ cơ hội nguy hiểm nào trong suốt 45 phút đầu trận đấu.

Không có nhiều lựa chọn đấu pháp, HLV Carlo Ancelotti chỉ còn biết đưa Jese vào thay Sami Khedira ở đầu hiệp 2. Nhưng trong một thế trận đầy bất ngờ, Atletico tấn công dồn dập, có tới 17 cú sút, trong đó có 8 cú sút nguy hiểm. Ngược lại, phía Real chỉ có 4 cú sút, trong đó chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng khung thành của thủ thành Moya. Với số lần công thành khiêm tốn này, Real không ghi được một bàn thắng nào cũng là điều dễ hiểu.

Trong khi đó, các chân sút đội chủ nhà tiếp tục thể hiện mình. Phút thứ 67, tiền đạo Antoine Griezmann ghi bàn thắng thứ 3. Nhưng chưa dừng ở đấy, phút thứ 89, Fernando Torres vẫn kịp vào sân từ ghế dự bị và kiến tạo cho Mario Mandzukic ghi bàn thắng ấn định tỷ số trận đấu, hoàn tất một trận đấu mà hầu hết các cầu thủ hàng công đội chủ nhà đều ghi bàn. 

Kết thúc trận đấu, Ronaldo chia sẻ: “Một ngày thảm họa của chúng tôi. Là Real Madrid, chúng tôi không thể thua bất kỳ một đội bóng nào trên thế giới với tỷ số 4 - 0 được. Nhưng dù sao chúng tôi cũng sẽ vô địch mùa giải này”.

Chiến thắng 4 - 0 trước đội bóng cùng thành phố trên sân nhà Vicente Calderon đã giúp Atletico rút ngắn cách biệt với chính đối thủ. Mặc dù Real vẫn dẫn đầu bảng xếp hạng với 54 điểm nhưng Atletico đã vươn lên vị trí thứ 3 với 50 điểm, bằng điểm số với đội bóng đứng nhì Barcelona (đá ít hơn một trận).

Đây là chiến thắng trên sân nhà có tỷ số đậm nhất của Atletico trước Real trong vòng 65 năm (kể từ chiến thắng 5 - 1 hồi tháng 2/1950). Đáng chú ý, trong 6 trận đấu gặp Atletico gần đây trên mọi mặt trận, Real chưa thể thắng được trận nào.

Lần đầu tiên tại mùa giải này, Real không có một cú sút nguy hiểm nào trong suốt cả một trận đấu. Thất bại này buộc người ta đặt dấu chấm hỏi cho khả năng tuột dốc trên con đường cạnh tranh ngôi vô địch La Liga của Real. Khoảng cách 4 điểm trên bảng xếp hạng quá mong manh trong giai đoạn khủng hoảng chấn thương như hiện nay. Không có Sergio Ramos và Pepe, Real trở nên mong manh ở hàng thủ và Atletico đã khai thác đúng lúc, đúng điểm yếu này.


Minh Đăng