01:06 23/01/2015

Atletico lại gục ngã trước Barca

Bàn thắng duy nhất của Lionel Messi đã giúp Barcelona vượt qua đối thủ khó chịu Atletico Madrid trong trận tứ kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha.

Bàn thắng duy nhất ở phút 85 của Lionel Messi đã giúp Barcelona vượt qua đối thủ khó chịu Atletico Madrid 1 - 0 trong trận tứ kết lượt đi Cúp Nhà vua Tây Ban Nha diễn ra vào rạng sáng 22/1.

Được thi đấu trên sân nhà Nou Camp, Barcelona tỏ rõ quyết tâm chiến thắng hơn rất nhiều so với Atletico Madrid. Với đội khách, sau trận thua tan tác 3 - 1 cũng tại Nou Camp mới đây ở La Liga, Atletico lần này đã chủ động chơi phòng ngự và đá “rắn”.

Messi ghi bàn thắng duy nhất đánh bại Atletico. Ảnh: AFP


HLV Diego Simeone đã dựng lên một thế trận phòng thủ rất chặt chẽ cho Atletico nhằm tìm một trận hòa để tạo lợi thế trong trận tứ kết lượt về trên sân nhà. Hệ thống phòng thủ khoa học của Atletico khiến những Lionel Messi, Neymar không còn đất “diễn” như trận thắng trước đối thủ này cách đây 1 tuần.

Tuy nhiên, ở trận này, khả năng chơi phản công nhanh của Atletico đã không phát huy hiệu quả khi các tiền đạo của họ đều thi đấu mờ nhạt. Sau 45 phút đầu tiên gây thất vọng, Torres bị thay ra nhường chỗ cho Mandzukic ở đầu hiệp 2.

Trong khi đó, những tiền đạo khác như Griezmann, Raul Garcia và Raul Jimenez cũng không để lại được dấu ấn nào. Trong toàn trận, các cầu thủ đội khách chỉ có duy nhất 1 cú sút trúng đích về phía khung thành thủ môn Marc ter Stegen.

Nếu trong chuỗi 6 trận không thắng liên tiếp trước Atletico, Messi và các đồng đội không có được may mắn, thì trong trận đấu này, họ đã có được điều đó ở đúng vào thời điểm cuối trận. Phút thứ 84, Messi bị Siqueira phạm lỗi ở cự li 20 m, giúp Barcelona được hưởng quả đá phạt trực tiếp.

Cú đá phạt của Messi đưa bóng đến chân Busquets trong vòng cấm và tiền vệ này bị Juanfran đốn ngã. Trọng tài ngay lập tức chỉ tay vào chấm phạt 11m, trong sự phản đối quyết liệt của các cầu thủ Atletico.

Chính Messi đã nhận nhiệm vụ quan trọng này. Cú sút của Messi từ chấm 11 m đi vào chính giữa khung thành và bị thủ môn Oblak đổ người cản phá thành công, nhưng Messi đã rất nhanh chân, lao vào sút bồi, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Ngay sau bàn thua, HLV Simeone đã tung thêm tiền đạo Raul Jimenez vào thay tiền vệ Gabi hòng tìm bàn thắng trên sân khách. Nhưng mọi nỗ lực của họ đã không thành. Về phía Barcelona, ngay khi Atletico tăng cường Jimenez, HLV Enrique đã gia cố hàng thủ, đưa trung vệ Bartra vào thay tiền vệ công Iniesta.

Ở những phút cuối trận, Atletico còn chịu tổn thất lớn khi Godin lãnh thẻ vàng khiến trung vệ thép này phải ngồi ngoài ở trận lượt về trên sân Vincente Calderon vào tuần sau. Mất mắt xích vô cùng quan trọng ở hàng thủ này sẽ khiến mục tiêu lật ngược thế cờ của thầy trò HLV Simeone trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

Trong khi đó, ở lượt đi bán kết Cúp Liên đoàn Anh diễn ra rạng sáng 22/1, Tottenham đã phải rất vất vả mới có được chiến thắng trước Sheffield Utd, nhờ bàn thắng duy nhất từ chấm phạt đền của Andros Townsend.

Được chơi tại sân nhà White Hart Lane, “Gà trống” đã có một trận đấu khó khăn khi kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại không thể tạo ra được những cơ hội ăn bàn rõ rệt trước lối đá kỷ luật của đội khách.

Phải nhờ tới sai lầm của đối phương khi hậu vệ Jay McEveley chơi bóng bằng tay lộ liễu trong vòng cấm ở phút 74, Townsend thực hiện thành công quả phạt đền, giúp Tottenham có lợi thế đôi chút trước trận lượt về ngày 29/1, trên sân Bramall Lane.


Bình Minh