08:09 15/08/2018

Asiad 2018: Hai bộ mặt của Công Phượng; Đối thủ quá yếu

Không nằm ngoài dự đoán, U23 Việt Nam đã có trận thắng dễ dàng 3-0 trước một U23 Pakistan thua kém hoàn toàn về mặt chuyên môn. U23 Việt Nam đã có một chiến thắng đậm đà để có sự khởi đầu thuận lợi ở ASIAD nhưng đây không phải là một trận đấu quá hay của thầy trò HLV Park Hang Seo.

Thắng dễ vì U23 Pakistan… quá yếu

Trước trận, nhiều người vẫn đoán già đoán non về khả năng thực sự của U23 Pakistan bởi đây mới là trận đấu đầu tiên của đội bóng này sau 3 năm do án phạt từ FIFA. U23 Việt Nam có quá ít dữ liệu về đối thủ này, nhưng hóa ra U23 Pakistan không hề “bí ẩn” như lo ngại ban đầu.

U23 Việt Nam dù chơi không quá ấn tượng nhưng vẫn hoàn toàn lấn lướt và bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của U23 Pakistan. Trận đấu dễ dàng với U23 Việt Nam đến nỗi dù Công Phượng đá hỏng 2 quả 11m, còn hàng thủ chơi chủ quan (trung vệ Đình Trọng có ít nhất 3 pha bóng chơi bất cẩn), thì thầy trò HLV Park Hang Seo vẫn có chiến thắng dễ dàng 3-0.

Chú thích ảnh
U23 Việt Nam đã có một chiến thắng dễ dàng - Ảnh: Hoàng Linh

Trong suốt trận đấu, người xem gần như không… nhìn thấy mặt thủ thành Bùi Tiến Dũng bởi U23 Pakistan không thể tiếp cận khung thành của U23 Việt Nam, chứ chưa nói tới chuyện dứt điểm và ghi bàn. U23 Pakistan chơi rất ngây thơ và không hề có ý thức chiến thuật. Cái cách mà các cầu thủ U23 Pakistan bị Quang Hải rồi Công Phượng kiếm phạt đền cho thấy họ còn quá non nớt, điều dễ hiểu với đội bóng đã 3 năm rồi chưa chơi trận chính thức nào.

U23 Việt Nam vẫn chưa bung hết sức

Trước một đối thủ dưới tầm như U23 Pakistan, U23 Việt Nam vẫn chưa thể hiện được hết khả năng. Thậm chí, các học trò của HLV Park Hang Seo còn chơi dưới sức ở nhiều thời điểm và cũng mắc khá nhiều lỗi, đặc biệt là hàng thủ. Có vẻ như việc chơi “trên chân” ở trận đấu này đã khiến một vài cầu thủ tỏ ra chủ quan và nhiều lần xử lý bóng lỗi.

Ngoai pha đập nhả “một hai” giữa Công Phượng và Quang Hải dẫn tới bàn mở tỷ số, U23 Việt Nam không có nhiều tình huống phối hợp ấn tượng ở trận đấu này. Trong hai bàn còn lại, một đến từ pha xử lý cá nhân xuất sắc của Văn Quyết, một đến từ tình huống phá bóng hỏng của cầu thủ U23 Pakistan, tạo điều kiện để Văn Đức kiến tạo cho Công Phượng ấn định tỷ số 3-0.

Lẽ ra đây là cơ hội để U23 Việt Nam thực hành nhuần nhuyễn hơn các pha phối hợp tấn công bởi sức kháng cự của U23 Pakistan là rất yếu ớt. Đội hình ra sân của U23 Việt Nam cũng cho thấy ý đồ chơi tấn công của HLV Park Hang Seo khi không có một tiền vệ phòng ngự thực thụ nào mà chơi với cặp tiền vệ trung tâm Xuân Trường – Quang Hải.

Trận đấu của Công Phượng

Đây có thể nói là trận đấu của Công Phượng khi tiền đạo của HAGL tham gia vào mọi pha bóng hay nhất và… tệ nhất của U23 Việt Nam. Công Phượng là người có pha đập nhả một hai với Quang Hải để tiền đạo của Hà Nội mở tỷ số trước khi chính số 9 của U23 Việt Nam ấn định chiến thắng 3-0.

Và cũng chính Công Phượng đã khiến tất cả nhắc đến tên mình với 2 tình huống… đá hỏng 11m. Tiền đạo người Nghệ An đã có một trận đấu quá đen đủi khi sút trúng xà ngang rồi không thắng được thủ thành của U23 Pakistan khi được giao nhiệm vụ đá phạt đền. Đội trưởng Văn Quyết đã rất “fair-play” khi để Công Phượng đá quả 11m thứ hai trong trận đấu để chuộc lỗi nhưng tiền đạo này lại tiếp tục đá hỏng.

Công Phượng cùng Quang Hải chính là hai cầu thủ chơi hay nhất trận đấu này khi họ là những ngòi nổ chính trong các pha tấn công của U23 Việt Nam.

Theo Thể thao Văn Hóa