07:20 24/07/2026

ASEAN Cup 2026: Mưa lớn không ngăn được tinh thần cổ vũ của CĐV Việt Nam

Đội tuyển Việt Nam chính thức bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch ASEAN Cup 2026 bằng trận ra quân gặp Timor Leste tại bảng A.

Dù cơn mưa lớn trút xuống ngay trước giờ bóng lăn, hàng trăm cổ động viên trong sắc đỏ của quốc kỳ Việt Nam vẫn có mặt trên khán đài sân vận động Daikin Chonburi (tỉnh Chonburi, Thái Lan), tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt để tiếp lửa cho thầy trò HLV Kim Sang Sik.

Chú thích ảnh
Chị Phan Thị Nguyệt cùng con gái tới sân cổ vũ đội tuyển. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Chia sẻ với phóng viên TTXVN có mặt tại Chonburi, chị Phan Thị Nguyệt - người Hà Tĩnh, hiện sinh sống và làm việc tại Thái Lan - cho biết chị rất vui khi có dịp đưa con gái đến sân trực tiếp cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Chị bày tỏ hy vọng đội tuyển sẽ có màn khởi đầu ấn tượng bằng một chiến thắng đậm trước Timor Leste.

Trong khi đó, anh Trần Duy Đạt - thành viên tích cực của Hội Cổ động viên bóng đá Việt Nam (VFS) và là người khuấy động bầu không khí trên khán đài - cho biết dù thời tiết không thuận lợi nhưng điều đó không làm giảm nhiệt huyết của người hâm mộ. Anh nhấn mạnh: "Tinh thần ở dưới sân cũng như trên khán đài của đội tuyển Việt Nam luôn rực lửa. Mặc dù trời mưa rất to, nhiều người vẫn di chuyển từ thủ đô Bangkok đến tỉnh Chonburi (khoảng 130 km) để tiếp lửa cho đội tuyển. Hy vọng HLV Kim Sang Sik và các cầu thủ sẽ giành chiến thắng trong trận ra quân".

Chú thích ảnh
Anh Trần Đình Duy (thứ hai từ phải sang) - cổ động viên "ruột" đồng hành với đội tuyển bóng đá Việt Nam nhiều năm qua. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Khu vực dành cho cổ động viên Việt Nam luôn sôi động với những tiếng hô "Việt Nam chiến thắng" vang dội khắp khán đài. Dưới cơn mưa nặng hạt, sắc đỏ của những lá cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, tiếp thêm động lực cho các tuyển thủ.

Timor Leste là đối thủ đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026. Đội bóng này giành quyền vào vòng bảng sau khi vượt qua Brunei với tổng tỷ số 6-1 ở vòng play-off hồi tháng 6. Đây cũng là lần đầu tiên trong lịch sử hai đội gặp nhau tại một giải đấu chính thức.

Chú thích ảnh
Mưa lớn không ngăn được tinh thần cổ vũ của các cổ động viên áo đỏ sao vàng. Ảnh: Đỗ Sinh/PV TTXVN tại Thái Lan

Trong khi đó, đội tuyển Việt Nam bước vào giải với sự chuẩn bị kỹ lưỡng nhất trong số các đội tham dự. Thầy trò HLV Kim Sang Sik đã có gần 5 tuần tập trung, trong đó có 2 tuần tập huấn tại Hàn Quốc cùng các trận đấu tập và giao hữu nhằm hoàn thiện lực lượng cũng như lối chơi.

Trước trận đấu, HLV Kim Sang Sik khẳng định bảo vệ chức vô địch ASEAN Cup là mục tiêu của đội tuyển, dù ông cũng thừa nhận đây sẽ là hành trình không dễ dàng. Tuy nhiên, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng sự cổ vũ cuồng nhiệt của người hâm mộ, đội tuyển Việt Nam đặt quyết tâm giành trọn 3 điểm trong ngày ra quân, tạo đà thuận lợi cho chiến dịch bảo vệ ngôi vương.

Đỗ Sinh - Phạm Hải (TTXVN)