11:14 25/11/2010

Arsenal lâm nguy

Từ chỗ chỉ còn cách vòng knock-out một bước chân, Arsenal nay lại đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại khi để thua trên sân của Braga, trận thua thứ 2 liên tiếp của họ ở Champions League.

(Tin Tức) - Từ chỗ chỉ còn cách vòng knock-out một bước chân, Arsenal nay lại đang phải đối mặt với nguy cơ bị loại khi để thua trên sân của Braga, trận thua thứ 2 liên tiếp của họ ở Champions League.


Khi lượt đi của vòng bảng Champions League năm nay kết thúc, không ai mảy may nghi ngờ khả năng Arsenal sẽ đi tiếp với vị trí đầu bảng. Đội bóng thành Luân Đôn tỏ ra quá mạnh so với các đối thủ cùng bảng H: Họ toàn thắng cả 3 trận, ghi tới 14 bàn và chỉ để thủng lưới có 3 bàn. Nhưng gió đã bất ngờ đổi chiều khi lượt về bắt đầu. Ba tuần trước, Arsenal đã để cho Shakhtar, đội mà họ đã đè bẹp với tỉ số 5-1 ở Emirates, lội ngược dòng và đánh bại trên đất Ucraina. Rạng sáng qua, điều tương tự lại xảy ra ở Bồ Đào Nha. Đội bóng khiêm tốn Braga, từng bị Arsenal vùi dập 6-0 ở lượt đi, đã bất ngờ cho các "Pháo thủ" phơi áo với 2 pha lập công trong 7 phút cuối trận của tiền vệ người Braxin Matheus.

Kết quả

Bảng E
Roma-Bayern Munich: 3-2
Basel-Cluj: 1-0
Bảng F
Spartak Moskva-Marseille:0-3
Chelsea-Zilina: 2-1
Bảng G
Ajax-Real Madrid: 0-4
Auxerre-AC Milan: 0-2
Bảng H
Braga-Arsenal: 2-0
Partizan-Shakhtar: 0-3


Thất bại ấy đã phô bày một lần nữa điểm yếu cố hữu về tinh thần của các cầu thủ trẻ do Wenger dẫn dắt. Khi thăng hoa, họ có thể cuốn phăng mọi vật cản. Nhưng khi gặp chút bất lợi, họ sẽ trở nên yếu ớt ngay lập tức. Thực tế, không ít người đã mường tượng tới một kết cục tồi tệ cho Arsenal ở Braga khi thấy các cầu thủ của họ suy sụp đến thế nào trong thất bại đau đớn trước Tottenham ở Premier League cuối tuần vừa rồi. Wenger đã cố gắng thay đổi điều này bằng cách chỉ đạo các học trò chơi rắn, nhưng cuối cùng thì chính cách chơi ấy đã khiến đội bóng của ông phải trả giá. Không tạo được nhiều cơ hội, lại để lộ không ít khoảng trống ở tuyến giữa, Arsenal không có gì nhiều để bào chữa sau thất bại này.

Lúc này, với 9 điểm sau 5 trận, cơ hội đi tiếp thực ra vẫn nằm trong tầm tay của Arsenal. Ở lượt cuối, Arsenal gần như chắc chắn sẽ giành trọn 3 điểm khi chỉ phải tiếp Partizan, đội bóng yếu nhất ở bảng H với 0 điểm sau 5 trận. Shakhtar, 12 điểm, và Braga, 9 điểm, sẽ phải cạnh tranh nhau cho tấm vé còn lại, trong đó lợi thế nghiêng hẳn về phía Shakhtar khi họ có thua nhưng thua ít hơn 4 bàn trắng là cũng đứng trên Braga nhờ hơn chỉ số phụ. Tuy nhiên, Shakhtar chắc chắn sẽ cố kiếm lấy một trận hòa, bởi điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ đứng đầu bảng và Arsenal dù thắng Partizan với tỉ số bao nhiêu cũng chỉ đứng thứ 2. Nếu đứng nhì bảng, khả năng Arsenal phải đụng độ những Real Madrid, Barca là cực lớn.

Sau loạt trận đêm qua, đã có thêm 2 đội nữa giành vé vào vòng knock-out là AC Milan và Marseille. Ở bảng F của Marseille, cục diện coi như đã được an bài khi Chelsea chắc chắn có ngôi đầu bảng sau chiến thắng sát nút trước Zilini, còn Marseille cũng chắc chắn đã có được vị trí thứ 2 do đã hơn đối thủ cạnh tranh trực tiếp Spartak Moskva 3 điểm và hơn hẳn về các chỉ số phụ. Tương tự, ở bảng G, Real Madrid sau chiến thắng hủy diệt 4-0 trên sân của Ajax (Ronaldo lập cú đúp) đã chắc chắn có ngôi đầu với 13 điểm, còn Milan, sau chiến thắng 2-0 trước Auxerre, cũng nối gót với 8 điểm, hơn Ajax 4 điểm. Như vậy, tính tới thời điểm này, đã có tổng cộng 5 đội giành vé là Bayern Munich, Real Madrid, AC Milan, Chelsea và Marseille.

Tuệ Minh