Thành phố Hồ Chí Minh - điểm đến an toàn cho du khách

Hơn 4,4 triệu du khách quốc tế đến TP Hồ Chí Minh trong năm 2014, chiếm hơn 50% lượng du khách quốc tế đến Việt Nam, là một con số ấn tượng.

Để có được con số ấn tượng này, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều giải pháp để xây dựng một thành phố văn minh, sạch đẹp, an toàn và nghĩa tình. Theo rất nhiều du khách, TP Hồ Chí Minh đã và đang trở thành điểm đến an lành cho du khách và nhiều du khách thích thú khi đến đây. Không chỉ đến tham quan, du lịch, nhiều du khách còn tham gia các hoạt động xã hội, từ thiện tại thành phố. Phóng viên báo Tin Tức ghi lại những khoảnh khắc thong dong của du khách quốc tế trên đường phố Sài Gòn trong những ngày đầu năm 2015. 

Đảm bảo an toàn cho du khách khi tham quan du lịch (ảnh chụp tại trung tâm quận 1, TP Hồ Chí Minh).




Lực lượng thanh niên xung phong luôn sẵn sàng hỗ trợ du khách (ảnh chụp tại trung tâm quận 1, TP Hồ Chí Minh).


Du khách mua sắm sản phẩm lưu niệm tại chợ Bến Thành, điểm đến không thể thiếu của du khách khi đặt chân đến TP Hồ Chí Minh.




Khu phố Tây – phường Phạm Ngũ Lão (quận 1, TP Hồ Chí Minh) thu hút đông đảo du khách nước ngoài dịp chào đón năm mới 2015.


Nhiều du khách không chỉ đến TP Hồ Chí Minh để tham quan, du lịch mà còn làm những công việc thiện nguyện đầy ý nghĩa trong năm mới 2015.
 

Những du khách nước ngoài chăm sóc cho những trẻ không may mắn được nuôi dưỡng tại chùa Kỳ Quang 2 (quận Gò Vấp).




Ông Francois Hardy, du khách đến từ thành phố Orleans (Pháp) thổi những quả bóng và chụp ảnh tặng cho những đứa trẻ mà vị khách này có dịp gặp gỡ. 


Ông chia sẻ: “Trong túi của tôi bao giờ cũng có những quả bóng, máy ảnh và một chiếc máy in mini khi đi du lịch đến những quốc gia khác biệt ngôn ngữ. Chúng giúp tôi có thể gần gũi hơn với những người bạn mới. Như bạn thấy, cô bé và cậu bé đó thật dễ thương và lễ phép. Tôi đã đến Việt Nam 3 lần và mỗi lần đều mang đến cho tôi nhiều kỷ niệm đẹp”.







 Bài và ảnh: Anh Đức
'Tết Việt đã trở thành ngày Tết của tôi'
'Tết Việt đã trở thành ngày Tết của tôi'

Với ba nhiệm kỳ làm công tác ngoại giao và sáu lần được đón giao thừa tại Việt Nam, cô Luirka Rodrígruez Barrios, phó Đại sứ Cuba tại Việt Nam, vẫn luôn cho rằng được chứng kiến cách một dân tộc bảo tồn văn hóa của họ, nhất là vào những ngày Tết, là một niềm vinh dự lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN