Tàu chiến Iran bốc cháy ngay tại cảng sau khi bị tấn công và những hình ảnh này đại diện cho bằng chứng đầu tiên được xác nhận về thiệt hại nặng hoặc việc mất một tàu chiến của Iran trong chiến dịch không kích của Mỹ và Israel nhằm vào quốc gia này.
nh vệ tinh do Vantor cung cấp cho thấy một khinh hạm lớp Alvand của Iran, một trong ba chiếc xuất hiện trong cảng ở bức ảnh, đang cuồn cuộn khói đen sau khi bị đánh trúng. Ảnh: Vantor
Theo chuyên trang quân sự TWZ, ảnh vệ tinh do Vantor cung cấp cho thấy một khinh hạm lớp Alvand của Iran, một trong ba chiếc xuất hiện trong cảng ở bức ảnh, đang cuồn cuộn khói đen sau khi bị đánh trúng trong khuôn khổ Chiến dịch Cơn Thịnh nộ Khủng khiếp (Operation Epic Fury) của Mỹ và Chiến dịch Sư tử rống (Roaring Lion) của Israel.
Cũng có khả năng đây là một tàu chiến lớp khác, nhưng ảnh vệ tinh chụp ngày hôm trước cho thấy một tàu lớp Alvand neo đúng vị trí đó.
Đây là xác nhận đầu tiên về thiệt hại nặng hoặc việc mất một tàu chiến của Iran kể từ khi các đòn tấn công của Mỹ và Iran bắt đầu vào rạng sáng 28/2.
Chiếc khinh hạm đang cháy được nhìn thấy neo sát cầu cảng tại Konarak, một thành phố cảng ở góc Đông Nam của Iran, nằm dọc theo Vịnh Oman và gần biên giới Pakistan.
Vị trí này giúp Iran tiếp cận gần hơn với Ấn Độ Dương, đồng thời cũng là khu vực được biết đến như một “điểm nóng” về năng lực thiết bị bay không người lái và tên lửa, đặc biệt là các hệ thống chống tàu, có thể phóng từ đây để vươn xa ra ngoài Vịnh Oman, đặt các tàu thuyền trên Ấn Độ Dương vào nguy cơ bị tấn công.
Vantor cũng ghi nhận các hoạt động phóng thiết bị bay không người lái (UAV) xung quanh Konarak, bao gồm cả loại Shahed-136 hiện đang được Iran sử dụng để tấn công các quốc gia Arab vùng Vịnh là đồng minh của Mỹ.
Mặc dù Iran gọi chúng là khinh hạm, nhưng các tàu chiến lớp Alvand có lượng giãn nước khoảng 1.500 tấn khi mang đầy đủ tải chiến đấu, thường được xếp vào nhóm tàu hộ vệ hạng nhẹ (corvette).
Nước Cộng hòa Hồi giáo này có tổng cộng bốn tàu lớp Alvand, nhưng một trong số đó - chiếc Sahand - đã bị lực lượng Mỹ đánh chìm vào năm 1988, trong giai đoạn “chiến tranh tàu chở dầu” như một phần phụ của Chiến tranh Iran–Iraq.
Ban đầu, các tàu này được trang bị tên lửa hành trình chống hạm Sea Killer của Italy, nhưng đến thập niên 1990 đã được thay thế bằng tên lửa C-802 của Trung Quốc (và các bản sao do Iran sản xuất).
Thiết kế còn có pháo chính cỡ nòng 4,5 inch đặt trong tháp pháo ở mũi tàu, cùng nhiều pháo nhỏ khác bố trí dọc thân tàu.
Iran sau đó cũng đã đóng thêm các tàu chiến dựa trên thiết kế Alvand, được gọi là lớp Moudge, thường phân loại là khinh hạm hoặc tàu hộ vệ hạng nhẹ. Một trong những tàu này cũng mang tên Sahand.
Lớp Alvand và các biến thể của nó hiện là những tàu chiến mặt nước cỡ lớn nhất đang phục vụ trong Hải quân Iran.
Khói bốc lên từ địa điểm ở Tehran, Iran ngày 28/2/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Ngày 28/2, Mỹ và Israel đã tiến hành các đợt không kích nhằm vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ Iran, bao gồm cả thủ đô Tehran, trong chiến dịch được Tổng thống Mỹ Donald Trump mô tả là “hoạt động tác chiến quy mô lớn”.
Đây là lần thứ hai kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng, Washington và Tel Aviv tiến hành các hoạt động quân sự trực tiếp trên lãnh thổ Iran.
Đáp trả các động thái này, phía Iran đã phóng tên lửa vào các căn cứ quân sự của Mỹ tại Bahrain, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar. Tehran đồng thời cảnh báo sẽ tiếp tục mở rộng quy mô đáp trả nếu các đợt không kích không dừng lại.
Trong một diễn biến liên quan, Tổng thống Trump đã lên tiếng kêu gọi người dân Iran tận dụng "cơ hội lịch sử" để chấm dứt sự điều hành của giới giáo sĩ, đứng đầu là Lãnh tụ tối cao Ali Khamenei.
Trên thực tế, cuộc không kích phối hợp giữa Mỹ và Israel tới nay đã khiến Lãnh tụ Tối cao Ayatollah Ali Khamenei thiệt mạng
Sau khi xác nhận thông tin này, ngày 1/3/2026, Chính phủ Iran tuyên bố quốc tang trong 40 ngày, cùng 7 ngày không làm việc trên toàn quốc để tưởng nhớ ông.
Theo truyền thông nhà nước Iran, ông Khamenei đã thiệt mạng tại văn phòng làm việc hôm 28/2, khi “đang thực hiện các nhiệm vụ".
Cùng ngày, truyền thông Iran đưa tin người đứng đầu Cơ quan tình báo cảnh sát Iran, Tướng Gholamreza Rezaian đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào nước Cộng hòa Hồi giáo này.
Hãng thông tấn Fars cùng các cơ quan truyền thông khác nêu rõ Tướng Gholamreza Rezaian, người đứng đầu cơ quan tình báo cảnh sát quốc gia, đã thiệt mạng sau các cuộc tấn công ngày 28/2.