03:08 13/03/2015

Ảnh hiếm về nơi ẩn nấp của trùm khủng bố Bin Laden

Kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố nước Mỹ kinh hoàng ngày 11/9/2001, Osama Bin Laden từng trốn trong một căn lều đắp từ bùn, đá ở vùng núi xa xôi Tora Bora thuộc Afghanistan.

Kẻ chủ mưu vụ tấn công khủng bố nước Mỹ kinh hoàng ngày 11/9/2001, Osama Bin Laden từng trốn trong một căn lều đắp từ bùn, đá ở vùng núi xa xôi Tora Bora thuộc Afghanistan, nằm giáp với Pakistan.

Osama Bin Laden cầm một khẩu súng AK tại nơi ẩn nấp ở vùng núi Tora Bora tháng 11/1996.


Nơi trú ẩn của tên trùm Al – Qaeda có cảnh quan hoang vắng, tuyết phủ trắng vào mùa đông, được canh gác bởi những tay súng, trong đó có cả trẻ vị thành niên. Xung quanh là hệ thống hang động, hầm hào chằng chịt giúp những tên khủng bố tránh được sự dò tìm và các cuộc không kích của máy bay.

Những bức ảnh về nơi ẩn nấp của Bin Laden tại Tora Bora do phóng viên người Palestine Abdel Barri Atwan chụp lại năm 1996. Phóng viên này đã được mời tới chụp ảnh để quảng bá cho thông điệp “hận thù phương Tây” và tuyên chiến với nước Mỹ của tên trùm khủng bố.

Các báo cáo cho rằng Bin Laden đã hành trình xuyên qua vùng núi hiểm trở này trong nhiều ngày dài với sự bảo vệ của các tay súng. Năm 2001 khi bị các lực lượng Mỹ tiến sát, tên trùm khủng bố đã bỏ trốn khỏi Tora Bora trên lưng ngựa.

Các bức ảnh hiếm này vừa được công bố khi phiên tòa xét xử tên phụ tá đắc lực của Bin Laden là Khaled al-Fawwaz diễn ra cuối tháng trước. Bị cáo người Arab Saudi này đã bị tòa kết án với cáo buộc làm thủ lĩnh của lực lượng Al - Qaeda tại London những năm 1990 và có liên quan đến vụ đánh bom hai tòa đại sứ Mỹ ở Đông Phi vào năm 1998.

Một hồ nước bên ngoài khu vực Tora Bora.


Tại Tora Bora, trùm khủng bố Bin Laden được bảo vệ bởi các vệ sĩ, những kẻ trung thành và một số thành viên gia đình.


Các tay súng bảo vệ Bin Laden trong những chuyến đi và khi đêm đến thì ngủ xung quanh ngôi lều của hắn.


Nơi trú ẩn của Bin Laden được đắp từ đất đá và gỗ.


Có thông tin cho rằng hắn sống ở Tora Bora cùng các bà vợ và những đứa con.


Một chiếc xe ba bánh của trẻ em được nhìn thấy trong khu trú ẩn.


Một lối thoát bí mật trong hệ thống chằng chịt hầm trú và lối đi xuyên qua đá núi do Bin Laden xây dựng trong nhiều năm.


Một đứa trẻ vị thành niên canh gác bên ngoài cửa lều của tên trùm.


Bin Laden ngồi bên Abu Musab al-Suri, một kẻ tuyên truyền cực đoan người Syria.


Mọi hoạt động của hắn đều được theo sát bảo vệ bởi những kẻ thân cận.


Năm 2001, Bin Laden đã rời Tora Bora ngay khi quân Mỹ tiếp cận khu vực này.



Hoàng Trang (theo D.M)