11:08 27/11/2014

Ảnh điều tra: Trộm cắp xăng 'vô tội vạ' ở Bình Dương - Kỳ 1

Các “bãi đáp” để rút trộm xăng dầu đều nằm vị trí vắng người qua lại, xa khu dân cư, xung quanh là cây cối um tùm để tránh mọi sự nhòm ngó. Phóng viên Tin Tức đã thực hiện một phóng sự ảnh điều tra về tình trạng này.

Nạn trộm cắp xăng công khai giữa ban ngày trước Tổng kho xăng Chánh Mỹ (thuộc phường Chánh Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) diễn ra suốt từ nhiều năm nay. Sau nhiều tháng theo dõi, nhóm phóng viên điều tra đã ghi lại hàng loạt hình ảnh về hành vi trộm cắp và tiêu thụ “xăng gian”.

Kỳ 1: XE BỒN ĐÁNH CẮP XĂNG

Hai xe bồn mang biển số 61C-006.30 và xe 61H-0993 nối đuôi nhau rút trộm xăng tại “bãi đáp” ở khu phố Chánh Lộc 7, trên đường Nguyễn Văn Cừ, phường Chánh Mỹ, TP. Thủ Dầu Một, Bình Dương. Ảnh chụp sáng ngày 15/11.


Tài xế xe bồn 61H-0993 mở van rút xăng ra thùng sau đó rót vào can giao cho “đầu nậu”.


Xe bồn 61C-107.72 đậu sát căn nhà chuyên thu gom “xăng gian”. Đối diện là xe bồn biển số 61C-105.86 đang đổ chất “lạ” vào bồn để bù đắp lượng xăng vừa rút trộm.


Tại “bãi đáp” ở cây xăng trên đường Huỳnh Văn Cù, xe bồn BS 61C-507.41 đang rút 2 can xăng loại 30 lít. Phi vụ này có sự trợ giúp của ba thanh niên.


Xăng được rút ra thùng rồi đổ vào can.


Một thanh niên khiêng can xăng vừa rút trộm ở xe bồn 61C-507.41 đem vào kho cất giấu.


Sau khi rút cắp xăng, tài xế niêm phong chì mới cho xe bồn để đi giao hàng.



Xe bồn 61H-6092 đang trộm cắp xăng tại “bãi đáp” trên đường Nguyễn Văn Cừ.


Xe bồn 61H-6092 có logo Công ty xăng dầu Phú Lợi đã bị rút ruột hai can xăng.


Xe bồn 61C-006.30 sau khi bị rút xăng, có “đầu nậu” đi xe máy vội vã chuyển “xăng gian” rời khỏi hiện trường.


Người phụ nữ đội nón lá là "đầu nậu” chuyên thu gom “xăng gian” đã chung chi tiền cho tài xế xe bồn.


(Còn tiếp)

Nhóm PV