01:09 31/01/2012

Andy Carroll quyết bám trụ ở Anfield

Mặc cho để lại biết bao thất vọng kể từ ngày gia nhập Liverpool nhưng tiền đạo người Anh vẫn muốn được gắn bó lâu dài với đội bóng vùng Merseyside bởi tình yêu của anh dành cho The Kop là quá lớn.

Mặc cho để lại biết bao thất vọng kể từ ngày gia nhập Liverpool nhưng tiền đạo người Anh vẫn muốn được gắn bó lâu dài với đội bóng vùng Merseyside bởi tình yêu của anh dành cho The Kop là quá lớn.

Đúng vào ngày cuối cùng của kỳ chuyển nhượng mùa Đông 2011 (31/1), Carroll đầu quân cho Liverpool bằng bản hợp đồng đắt giá nhất trong lịch sử CLB (35 triệu bảng). Hồi đó, Carroll đang là một chân sút trẻ "lên như diều gặp gió" với phong độ ghi bàn ấn tượng tại Newcastle. Ấy thế mà, không hiểu sao, Carroll lại đánh mất mình quá nhanh (thực ra, phải tới tháng 3, Carroll mới được Liverpool trình làng vì gặp phải chấn thương kéo dài từ hồi khoác áo Newcastle).



Carroll quyết bám lại với Liverpool.



Ban đầu, HLV Kenny Dalglish ra sức bảo vệ Carroll với lý do anh cần thêm thời gian hoà nhập cũng như bình phục hoàn toàn sức khoẻ nhưng rồi, thời gian qua đi, sự kiên nhẫn và lòng tin của ông dần vơi cạn khi Carroll thi đấu rất tệ. Sau gần một năm thi đấu cho Liverpool, tiền đạo 23 tuổi này đóng góp vẻn vẹn 6 bàn thắng trên mọi đấu trường (như vậy giá của mỗi pha lập công là hơn 5 triệu bảng, quá đắt đỏ). Carroll đã phải thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị và tin đồn liên quan đến tương lai của anh ngày một nhiều lên. Nào là Newcastle muốn đưa Carroll trở lại và mấy ngày qua, rộ lên thông tin cho rằng Liverpool tính đổi Carroll lấy Carlos Tevez, chân sút không còn tương lai tại Man City.

Tuy nhiên, bản thân Carroll thì không thích đi đâu hết. Anh thẳng thẳn bày tỏ quan điểm: "Tôi sẽ ở lại Liverpool. Tôi đã ký hợp đồng với CLB và muốn tôn trọng nó. Ngoài ra, Liverpool là đội bóng ưa thích của tôi và cuộc sống ở đây quá tuyệt vời. Các đồng đội, CĐV Liverpool luôn rất thân thiện, thoải mái, dễ chịu. Tôi chẳng có lý do gì phải tiếc nuối về quyết định gia nhập Liverpool bởi đây thực sự là điểm đến mơ ước dành cho tôi".

Vậy thì, hãy biến lời nói thành hành động đi, Andy Carroll! Bởi cách thể hiện tình yêu tốt nhất trong môn thể thao vua chính là các màn trình diễn trên sân cỏ. Chỉ cần Carroll tìm lại bản năng sát thủ và nổ súng đều đặn thì không cần anh phải nói gì nhiều, tự khắc vị trí của anh sẽ được đặt đúng chỗ tại Liverpool, thậm chí cả ĐT Anh.

Theo thethaovanhoa.vn