04:13 30/04/2017

Ấn tượng cảnh hàng triệu chú cua rủ nhau 'xâm chiếm' Vịnh con lợn

Đến hẹn lại lên, sau cơn mưa đầu tiên của mùa xuân, Vịnh con lợn (Bahia de Cochino) tại Cuba lại bị “xâm chiếm” bởi hàng triệu “chiến binh” nhỏ bé 8 chân 2 càng màu đen, đỏ và vàng.

Năm nào cũng vậy, hàng triệu chú cua lại rủ nhau từ rừng đổ về Vịnh con lợn ở bờ biển phía nam Cuba tạo nên cảnh tượng kỳ thú.


Các du khách khi đến Cuba vào thời điểm này đều rất "hâm mộ" những chú cua màu sắc.


Cứ bình minh rồi đến hoàng hôn, đàn cua hồn nhiên ùa ra phía biển, trèo lên tường nhà và “diễu hành” trên các con đường quanh Vịnh con lợn.


Cận cảnh một chú cua tại Vịnh con lợn.


Telegraph dẫn lời ông Edian Villazon, người mở một cửa hàng thực phẩm tại Vịnh con lợn, chia sẻ: “Chúng tôi luôn luôn phải đóng chặt cửa”.


Theo Reuters, người dân Cuba không ăn loại cua này vì tin rằng chúng có độc.


Vịnh con lợn được mệnh danh là địa điểm tuyệt vời nhất để lặn tại Cuba.


Các chú cua tìm đường ra biển để đẻ trứng.


Con đường tìm ra biển của các chú cua luôn tiềm tàng nguy hiểm từ những con kền kền...


... và cả ô tô.


Ông Jorge Luis Jimenez, một nhân viên của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường Cuba, cho biết  cua trưởng thành thường trở về rừng sau khi đẻ trứng xuống biển.


Cua nhỏ sau khi dành vài tuần dưới nước cũng sẽ rủ nhau quay về rừng để hội ngộ cùng cua bố mẹ.


Hà Linh/Báo Tin Tức