09:19 20/09/2013

Án tử hình dành cho đối tượng giết người, cướp tài sản

Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Long (sinh năm 1988, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) án tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là án tử hình.

Ngày 20/9, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Việt Long (sinh năm 1988, trú tại xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội) án tử hình về tội “Giết người”, 12 năm tù về tội “Cướp tài sản”, tổng hợp hình phạt chung là án tử hình.

Theo cáo trạng, đêm 22/5/2013, trên đường đến nhà bà ngoại (ở cùng xã Bình Minh), Long đi qua cổng nhà bà Nguyễn Thị Suốt (làm chủ lò mổ gà). Biết bà Suốt có nhiều tiền lại ở một mình nên Long nảy sinh ý định đột nhập vào nhà bà Suốt để cướp tài sản. Vào nhà, thấy bà Suốt đang nằm ngủ một mình, Long đi một vòng lên gác để xem còn có ai trong nhà nữa không. Không thấy ai, Long mở chốt khóa bên ngoài phòng tầng 2 với mục đích nếu bị phát hiện sẽ chạy thoát theo lối này. Sau đó, Long đi xuống tầng 1 và lấy một con dao nhọn rồi đi vào giường, chỗ bà Suốt ngủ. Long kề lưỡi dao vào cổ bà Suốt thì bà này tỉnh giấc và ngồi dậy làm lưỡi dao cứa vào cổ bà Suốt. Long tiếp tục bước lên giường, đứng sau lưng bà Suốt, bịt mồm, kề dao vào cổ đòi tiền. Long khống chế chủ nhà đi xuống gầm cầu thang tầng 1 để mở két sắt. Lúc này, bà Suốt quay lại nhìn và nhận ra Long. Long cầm dao nhọn đâm nhiều nhát và siết cổ bà Suốt. Thấy nạn nhân thở yếu, không kêu được, Long buông tay, thả bà Suốt nằm ngửa xuống nền nhà. Sợ bị hại tỉnh lại, Long đi ra hiên nhà lấy 1 chiếc kéo sắt đâm vào ngực bà Suốt làm nạn nhân tử vong ngay tại chỗ. Tiếp đó, Long dùng chiếc áo chống nắng của bà Suốt lau dao, lưỡi kéo để xóa dấu vết.

Sau khi gây án, Long lục két sắt lấy đi hơn 30 triệu đồng, sổ đỏ, giấy tờ mua bán vàng, điện thoại di động… của nạn nhân, đồng thời lấy luôn chiếc xe máy Airblade trong sân nhà bà Suốt và tẩu thoát. Đêm hôm đó, Long trốn đến nhà một người bạn ở tỉnh Thanh Hóa.

Sáng 24/5/2013, Long phóng xe máy đi chơi thì bị Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa) kiểm tra hành chính vì xe không có gương chiếu hậu. Do Long không xuất trình được giấy tờ nên lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản tạm giữ chiếc xe máy. Sáng 25/5/2013, Long bắt xe khách về Bến xe Giáp Bát, Hà Nội rồi lại lên Lạng Sơn bỏ trốn. Khoảng 16 giờ cùng ngày, khi Long đang lẩn trốn ở phường Chi Lăng, Lạng Sơn, thì bị lực lượng công an bắt giữ.


Kim Anh