Đợt bão lũ vừa qua đã cho thấy rõ hơn bao giờ hết sức mạnh của tinh thần "tương thân tương ái", "lá lành đùm lá rách" của dân tộc ta. Không chỉ có những sự hỗ trợ vật chất thiết thực mà còn là sự động viên tinh thần to lớn giúp người dân vùng lũ Khánh Hòa có thêm sức mạnh vượt qua mất mát, ổn định cuộc sống.
Nhiều nhà dân ở xã Phước Dinh bị ngập sâu do lũ xảy ra sáng 20/11. Ảnh: Công Thử/TTXVN
Nhiều điểm ngập sâu
Những ngày qua, sau các cơn bão rồi mưa lũ lịch sử đã khiến cho người dân ở nhiều tỉnh, thành phố của cả nước, trong đó có tỉnh Khánh Hòa phải đối mặt và chịu nhiều mất mát, đau thương.
Đã gần 1 tuần trôi qua nhưng bầu trời Khánh Hòa vẫn u ám, mây đen bao phủ, mưa lớn liên tục khiến hàng nghìn nhà cửa, ruộng vườn… của người dân chìm trong biển nước.
Ông Nguyễn Văn Hải (ở khu dân cư thôn Phước Lợi, xã Ninh Phước, tỉnh Khánh Hòa) cho biết, ông đã gần 70 tuổi nhưng chưa bao giờ thấy cảnh đau thương như những ngày qua. Mưa lũ đã làm cho khu dân cư thôn Phước Lợi chìm trong biển nước, gia đình ông phải di dời đến nơi khác.
Người dân ở vùng trũng thấp, rốn lũ tại xã Phước Dinh đối mặt với muôn vàn khó khăn. Bà Nguyễn Thị Hồng ở xã Phước Dinh cho biết, đã 6 ngày qua nhưng khu vực này vẫn bị ngập nước, cuộc sống của người dân gặp nhiều khó khăn.
Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, trên địa bàn tỉnh có 196 điểm của 54 xã, phường bị ngập lụt. Mưa lũ đã làm 15 người chết, 2 người mất tích và 20 người bị thương. Hàng nghìn diện tích cây trồng, hoa màu và nhiều công trình dân dụng bị hư hỏng nặng.
Do tình hình còn ngập lụt sâu, chia cắt, mất điện, thông tin liên lạc ở nhiều khu vực trên toàn tỉnh bị mất nên việc đánh giá, thống kê tình hình thiệt hại về nhà cửa, tài sản, công trình, sản xuất, hoa màu của nhân dân chưa được đầy đủ. Tuy nhiên, theo ước tính sơ bộ ban đầu, tổng thiệt hại khoảng 1.000 tỷ đồng.
Đong đầy tình yêu thương
Lực lượng cứu hộ sơ tán người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN
Thiên tai đã gây nhiều thiệt hại tại tỉnh Khánh Hòa, song người dân nơi đây không đơn độc, họ luôn có sự đồng hành của chính quyền, sự sẻ chia và hỗ trợ kịp thời các lực lượng chức năng, các tổ chức, nhà hảo tâm...
Ông Nguyễn Lâm (xã Ninh Phước) cho biết, mưa liên tục làm lũ lên nhanh và không ai kịp trở tay, rất nguy hiểm. Nếu không có lực lượng Công an xã đến kịp thời trong đêm tối để cứu giúp chắc có lẽ thiệt hại về người và của sẽ nhiều hơn.
Lãnh đạo Công an xã Ninh Phước thông tin, từ đêm 19 đến ngày 20/11, cả hai thôn Phước Lợi và Phước Khánh đều bị ngập sâu. Công an xã cùng lực lượng của các đơn vị nhanh chóng đưa phương tiện đến vùng ngập khẩn trương di dời người dân tới nơi an toàn.
Khi đến nơi an toàn, người dân luôn cảm thấy ấm lòng bởi những suất cơm nóng, ổ bánh mì lót dạ, những chai nước mát được trao cùng lời động viên chia sẻ của lực lượng chức năng khiến họ vơi đi mất mát, đau thương.
Tại thôn An Thạnh, xã Phước Dinh, ngay trong sáng 21/11, lực lượng chức năng của xã đã đi mua các phần cơm tại quán ăn, mang thêm nhiều chai nước… vượt dòng nước đang chảy xiết để vào từng nhà vùng trũng thấp trao cho mỗi người đang bị chia cắt bởi mưa lũ. Mặc dù đường sá khó khăn nhưng với họ đó không chỉ là trách nhiệm mà còn là niềm hạnh phúc khi cho đi là còn mãi.
Bà Phan Thị Hằng (thôn An Thạnh) xúc động cho hay, người dân cảm thấy rất hạnh phúc vì trong khó khăn luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Dù đó chỉ là hộp cơm nhỏ hay ổ bánh mì giản đơn nhưng chất chứa bên trong là một tấm lòng nghĩa tình.
Ông Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa thăm và kiểm tra việc đảm bảo ăn ở, sinh hoạt cho người dân tại điểm sơ tán xã Suối Hiệp, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN
Đồng hành với chính quyền địa phương, nhiều tổ chức, cá nhân ở Khánh Hòa chủ động đưa những chiếc xe chở vật dụng, nhu yếu phẩm cần thiết đến với người dân vùng lũ.
Theo lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa, quan điểm của tỉnh là không để người dân đói, rét bởi mưa lũ. Trên tinh thần đó, ngoài kiểm tra chỉ đạo khắc phục mưa lũ, tỉnh kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên và chia sẻ khó khăn đối với các gia đình có người bị mất, bị thương, thiệt hại về tài sản... Việc này luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm, chỉ đạo triển khai quyết liệt và kịp thời.
Vừa qua, Chính phủ cũng đã hỗ trợ 50 tỷ đồng cho tỉnh Khánh Hòa để khắc phục thiệt hại do mưa lũ gây ra.
UBND tỉnh Khánh Hòa chi khẩn cấp trước mắt 112 tỷ đồng bổ sung cho các xã, phường để giúp người dân khắc phục hậu quả cấp bách, bao gồm mua lương thực, nước uống, nhu yếu phẩm và các nhu cầu thiết yếu khác.
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Phong cho biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, tỉnh huy động tối đa nguồn lực, phương tiện để vào tiếp cận sớm các khu vực xung yếu, những nơi đang cần hỗ trợ. Tỉnh cũng sẵn sàng vật tư, nhu yếu phẩm cần thiết nhất để chuyển đến hỗ trợ người dân trong lúc khó khăn.
Hành động quyết liệt của chính quyền, sự quan tâm, hỗ trợ của các lực lượng chức năng sẽ tiếp thêm động lực để nhân dân Khánh Hòa vượt qua khó khăn trước mắt, sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.