01:07 14/01/2015

Al-Qaeda cảnh báo sẽ tấn công Pháp

Chi nhánh Al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) đã đăng trên trang web của bọn chúng một cảnh báo sẽ tấn công nước Pháp.

Trong bối cảnh Pháp đang lo dọn dẹp hậu quả các vụ khủng bố liên quan tới tòa soạn tạp chí Charlie Hebdo, chi nhánh Al-Qaeda ở Bắc Phi (AQIM) đã đăng trên trang web của bọn chúng một cảnh báo sẽ tấn công nước Pháp.

Thông báo của AQIM viết: “Pháp sẽ trả giá đắt cho hành vi bạo lực nhằm vào các nước Hồi giáo và phạm vào điều thiêng liêng của họ. Khi mà binh sĩ Pháp còn có mặt ở những nước như Mali và Trung Phi hay thả bom người của chúng tôi ở Syria và Iraq, khi mà báo chí tiếp tục bôi xấu đấng tiên tri của chúng tôi, Pháp sẽ hứng chịu những điều tồi tệ nhất và còn hơn thế nữa”.

Pháp triển khai thêm binh sĩ đề phòng các cuộc tấn công mới. Ảnh AFP/TTXVN.


Cảnh báo trên được AQIM đưa ra chỉ một ngày trước khi tờ Charlie Hebdo, vốn nổi tiếng với những tranh biếm họa gây tranh cãi về đấng tiên tri Mohammed, tiếp tục phát hành số báo mới ngày hôm nay (14/1). Số báo đầu tiên sau vụ tấn công sẽ có 3 triệu bản, tăng nhiều lần so với số lượng phát hành 60.000 bình thường.

Trang bìa của báo là một bức biếm họa đấng tiến tri Mohammed mắt ứa lệ, tay cầm một tấm biển “Je suis Charlie” (Tôi là Charlie), miệng nói “Tất cả đều được tha thứ”.

Ngay sau khi thông tin về trang bìa số báo ra ngày 14/1 được tiết lộ, Dar al-Ifta - chính quyền Hồi giáo được nhà nước Ai Cập bảo trợ - ngày 13/1 đã lên án hành vi của tờ Charlie Hebdo. Trong một tuyên bố, chính quyền này nói: “Hành động này là sự khiêu khích không thể bào chữa nhằm vào cảm xúc của 1,5 tỷ người Hồi giáo.

Số báo này sẽ gây ra một làn sóng thù hằn mới ở xã hội Pháp và phương Tây. Những gì mà tạp chí đang làm không tốt cho tinh thần cùng tồn tại và đối thoại văn hóa mà người Hồi giáo hướng tới”. Trước đó, Dar al-Ifta cũng lên án bạo lực, kêu gọi người Hồi giáo không tham gia bạo lực.

Trong khi đó, cả Pháp và Israel đều làm lễ tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng trong vụ tấn công. Thi thể bốn nạn nhân người Do Thái sẽ được đưa về Israel và sẽ được chôn ở nghĩa trang GivaShaul ở Jerusalem.


Thùy Dương