06:07 06/06/2018

Alexander Zverev tiếc nuối rời Roland Garros vì gặp chấn thương

Hạt giống số 2 tại giải quần vợt Roland Garros năm nay Alexander Zverev tỏ ra rất tiếc nuối khi chấn thương buộc anh phải thi đấu dưới sức và sớm nhận trận thua ở tứ kết sau 3 séc trước tay vợt người Áo Dominic Thiem.

Alexander Zverev tỏ ra thất vọng khi gặp chấn thương. Ảnh: PA

Giải Pháp mở rộng 2018 là Grand Slam đầu tiên Alexander Zverev vào tới tứ kết. Ở các Grand Slam trước, vào tới vòng 4 cũng đã là một thành công của tay vợt người Đức. Vì vậy, anh tỏ ra rất quyết tâm ở trận đấu gặp Dominic Thiem lần này.

Tuy nhiên, thể lực kiệt quệ sau 3 trận liên tiếp ở các vòng ngoài phải kéo dài thời gian thi đấu tới 5 séc, Zverev bất lực  trước tay vợt được mệnh danh là “Hoàng tử sân đất nện”. Trước đó, Zverev đã phải thi đấu tới 11 tiếng ở 3 trận đấu kéo dài 5 séc lần lượt gặp Dusan Lajovic, Damir Dzumhur và Karen Khachanov

Chấn thương cơ gân bên trái buộc Zverev phải tiếp nhận trị liệu trên sân càng trở nên khó khăn khi Thiem liên tục khai thác các pha bóng xoáy chìm. Trên mặt sân sở trường, hạt giống số 7 Dominic Thiem thắng nhanh 6-4, 6-2, 6-1 để lần thứ 3 liên tiếp vào tới bán kết giải quần vợt Pháp mở rộng.

Dominic Thiem chia vui với khán giả. Ảnh: PA

Phát biểu sau trận đấu, Zverev tỏ ra đầy nuối tiếc: “Hiệp 1 diễn ra khá ổn, tôi có những điểm số tốt, thể lực cũng tốt. Nhưng rồi sau một cú trượt, tôi cảm thấy phần bắp bị đau. Không ngờ rằng vết đau lại ảnh hưởng lớn đến vậy.

Sau đó, cứ mỗi pha bóng, mỗi cú trượt tôi lại thấy mọi thứ tồi tệ hơn. Tôi hiểu mình không thể chiến thắng, tôi không thể phát bóng, không thể làm gì hơn dù đã rất dũng cảm cố gắng.

Thật tiếc tôi đã không thể hoàn tất một trận đấu 5 séc liên tiếp nữa. Chấn thương đã  giữ chân tôi lại”.

Minh Tuệ/Báo Tin tức