05:09 11/05/2011

Ai bù…

- Luật giáo dục quy định rõ “ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác”. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy… - Khổ lắm… Biết rồi…

- Luật giáo dục quy định rõ “ngoài học phí và lệ phí tuyển sinh, người học hoặc gia đình người học không phải đóng góp khoản tiền nào khác”. Nhưng trên thực tế thì không phải vậy…

- Khổ lắm… Biết rồi…

- Nào là tiền nước uống, nha học đường, phụ đạo tăng tiết, ngoại khóa, vệ sinh phí, in đề kiểm tra, giấy thi... Có không ít nơi còn tiền máy lạnh, máy chiếu, tiền ti vi, cát xét… Và nhất là hội phí… phụ huynh hằng tháng… Nhiều khi cái khoản thu phụ còn lớn hơn học phí ông ạ.

- Thì cũng đều là phục vụ con em mình chớ vào túi ai đâu, mà phụ huynh cũng đều… tự nguyện cả chớ.

- Nhưng có người nói rằng cứ thử… không tự nguyện xem…

- Ông chỉ được cái xoi mói. Cứ gì trường học mới “phụ” hơn “chính” đâu.

- Chắc ông lại nói bi giờ giá cả leo thang nên “đậu phụ” sẽ thành món ăn “chính” trong mâm cơm hạng bình dân như tôi và ông chớ gì.

- Chả phải! Thế ông không nghe nói nhiều bệnh nhân đã tá hỏa khi được một bệnh viện chính chuyển sang bệnh viện phụ, còn gọi là bệnh viện vệ tinh, là cơ sở hai… vì sau một đêm nằm ở bệnh viện phụ đã phải… tạm ứng viện phí 3 triệu đồng đấy sao…

- À… tôi biết rồi. Vì thế nên bệnh nhân ở đây mới gọi là bệnh viện “hai ngày ba triệu” và có bệnh nhân nhất định không chịu nằm giường chứ gì. Chả trách mà người ta cứ thích lập… cơ sở hai, ông nhỉ.

- Thì vưỡn! Nhưng ông không nghe các trường lâu nay vẫn than học phí thu ở mức thấp, không đủ bù đắp chi phí, viện phí cũng than như vậy hay sao… “Chính” không đủ thì phải lấy “phụ” mà bù chớ.

- Chỗ nào dân cũng phải bù như thế thì ai bù vào… cái túi của người dân hả ông???

Hai Còm