12:15 15/12/2018

AFF Suzuki Cup 2018: Không khí lễ hội bóng đá đang lan tỏa khắp Thủ đô

Ngay lúc này, bầu không khí trước trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội đang rất sôi động.

Tinh thần cổ vũ đội tuyển Việt Nam đang len lỏi vào từng ngõ ngách cuộc sống người dân và thực sự như một ngày hội. Đặc biệt, từ đầu giờ chiều, khu vực xung quanh sân vận động Mỹ Đình trong vòng bán kính 1 km, không khí cổ vũ bóng đá vô cùng tấp nập.

Chú thích ảnh
Cổ động viên diễu hành cổ vũ cho đội tuyển Việt Nam trên phố Hai Bà Trưng, Hà Nội. Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN

Áo đỏ, cờ đỏ sao vàng hay kèn trống là những đạo cụ quen thuộc của các cổ động viên khi tập trung đến khu vực này. Mọi người lái xe theo hàng, phất cờ cùng hô lớn "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch". Bóng đá thật kỳ diệu, kéo mọi người gần nhau hơn, không phân biệt lứa tuổi, nghề nghiệp, địa phương... cùng nhau cổ vũ "cháy hết mình", tiếp lửa cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang Seo. Hầu hết mọi người đều chung cảm xúc khát khao đội tuyển Việt Nam sẽ giành chiến thắng, nâng chiếc Cúp vô địch AFF Suzuki Cup 2018.

Anh Nguyễn Hữu Hậu (Đông Triều, Quảng Ninh) chia sẻ: Đến khu vực sân vận động Mỹ Đình, tôi mới cảm nhận hết được tình yêu "cháy bỏng" của cổ động viên nước nhà dành cho đội tuyển. Bầu không khí lễ hội bóng đá đang lan tỏa khắp Thủ đô. Người người hân hoan với bóng đá, có khi chẳng quen biết nhưng cũng chia nhau từng chai nước, cho nhập đoàn cùng cổ vũ... thậm chí có cả những chiếc ôm siết chặt, cùng hò reo cổ vũ cho các tuyển thủ. Ở trận đấu ngày hôm nay, tôi tin tưởng đội tuyển Việt Nam sẽ giành  chiến thắng thuyết phục trước đội tuyển Malaysia.

Theo ghi nhận, không chỉ khu vực sân vận động Mỹ Đình mà tại nhiều chung cư cao tầng, ký túc xá, khu công nghiệp... không khí cổ vũ bóng đá cũng rất rộn ràng. Người dân đổ xô ra đường mua băng rôn, khẩu hiệu... hòa chung niềm hân hoan cổ vũ đội tuyển Việt Nam. Đáng chú ý, tại khu đô thị HH Linh Đàm (Hà Nội), hàng nghìn hộ dân nơi đây đã cùng nhau treo cờ trước ban công, các tòa nhà rực rỡ sắc cơ hoa, tạo nên bầu không khí sôi động ngay trước thềm trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018.

Càng gần đến giờ bóng lăn, không khí cổ vũ bóng đá càng "nóng" hơn bao giờ hết. Từng đoàn xe nối đuôi nhau diễu hành qua từng con phố Đinh Tiên Hoàng (quận Hoàn Kiếm), Nguyễn Văn Cừ (quận Long Biên), Võ Chí Công (quận Tây Hồ)... Đặc biệt, trên những tuyến đường tiến về khu vực sân vận động Mỹ Đình, nơi sẽ diễn ra trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Malaysia, áp lực giao thông mỗi lúc một tăng cao như đường Hồ Tùng Mậu (Nam Từ Liêm), Phạm Văn Đồng (Cầu Giấy)... Lượng lượng chức năng phải khá vất vả mới có thể phân làn đường, đảm bảo các phương tiện được lưu thông an toàn, mà vẫn vui tươi cổ vũ cho đội nhà.

Anh Nguyễn Thành Long (Đông Anh, Hà Nội) hồ hởi cho biết: Phải rất khó khăn chúng tôi mới có được cặp vé xem trận đấu ngày hôm nay, nên muốn đến sân thật sớm để đắm mình trong không khí cổ vũ bóng đá "cuồng nhiệt" ở đây. Chúng tôi đã chuẩn bị sẵn khí thế để đêm nay "đi bão" chúc mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Còn bây giờ, hãy cùng nhau hô vang "Việt Nam vô địch, Việt Nam vô địch", để có thêm "cầu thủ thứ 12" giúp đội tuyển của chúng ta chiến thắng.

Không may mắn "săn" được vé vào sân như anh Nguyễn Thành Long, nhiều cổ động viên đã rủ bạn bè tới nhà mở tiệc hàng tiếng đồng hồ trước trận đấu, hoặc tập trung ở các nhà hàng, quán cà phê, điểm tập trung đông người xem cùng cổ vũ bóng đá. Cũng theo ghi nhận tại nhiều nhà hàng, quán cà phê trên phố Tạ Quang Bửu (quận Hai Bà Trưng), Tô Hiệu (quận Cầu Giấy)... khá đông người tụ tập trước màn hình lớn với "hừng hực" khí thế cổ vũ cho đội nhà. Các cổ động viên đều chung nhận định đội tuyển Việt Nam sẽ chiến thắng trong trận đấu ngày hôm nay với tỷ số cách biệt.

Còn theo các chuyên gia, với kết quả hòa 2-2 ở trận chung kết lượt đi trên sân khách thì thầy trò Park Hang Seo đang có lợi thế lớn trước trận lượt về. Tuy nhiên, trong bóng đá không nói trước được điều gì. Các tuyển thủ đội tuyển Việt Nam phải thi đấu tập trung hơn, tuân thủ đấu pháp, không để bị kéo theo lối đá của đội bạn, có như vậy mới có thể giành chiến thắng.

Chú thích ảnh
 Người hâm mộ cổ vũ cho đội tuyển tại khu vực Nhà hát Lớn Hà Nội. Ảnh: Minh Quyết/TTXVN

Theo bình luận viên Quang Huy, xét mọi mặt Việt Nam vẫn nhỉnh hơn Malaysia nên chỉ cần đá đúng sức là đoạt chức vô địch trên sân nhà. Mặc dù hòa 1-1, đội tuyển Việt Nam cũng vô địch rồi nhưng đã đến thời điểm này thì không nên cầu hòa bởi cầu hòa rất mong manh, nên trận đấu này phải có bàn thắng, thậm chí thắng thật sâu với tỷ số 2 - 0.

Trận chung kết lượt về đá trên sân nhà Mỹ Đình, mọi thứ đang ủng hộ đội tuyển Việt Nam. Hàng chục triệu người hâm mộ đang rất kỳ vọng vào chiến thắng của đội tuyển Việt Nam tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2018 giữa đội tuyển Việt Nam và Maylaysia. Bóng đá Việt Nam sẽ bước lên đỉnh cao khu vực Đông nam Á sau 10 năm chờ đợi, ghi thêm dấu son lịch sử của nền bóng đá nước nhà.

Nguyễn Thắng (TTXVN)