12:08 02/12/2021

AFF Cup 2020: Thiên thời, địa lợi, nhân hòa với đội tuyển Việt Nam

Những thành tích ấn tượng tại đấu trường châu lục như giành ngôi Á quân U23 châu Á 2018, hạng tư tại ASIAD 2018 khiến tất cả phải nhìn nhận thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo với ánh mắt ngưỡng mộ.

Trên thực tế, các giải đấu đó đều ở cấp độ trẻ và AFF Cup 2018 là đấu trường cho đội tuyển quốc gia. Tuy vậy, với nòng cốt đã thành công vang dội trước đó, có thể nói đội tuyển Việt Nam không quá khó khăn để chinh phục ngôi vương tại AFF Cup 2020 lần này. 

Chú thích ảnh
Đội tuyển Việt Nam sẽ nỗ lực để bảo vệ thành công ngôi vô địch tại AFF Cup 2020. Ảnh: AFC

Con đường vươn tới thành công của thầy trò HLV Park Hang-seo không có quá nhiều rào cản, nhất là khi, đối thủ Thái Lan mang đến đội hình không phải mạnh nhất.

Philippines hay Malaysia cũng chỉ gây khó dễ ở một vài thời điểm còn xuyên suốt cả chặng đường, Việt Nam tỏ ra vượt trội so với phần còn lại.

Danh hiệu cách đây 3 năm làm giảm áp lực cho đội bóng của HLV Park Hang-seo ở giải đấu năm nay. Song đội tuyển Việt Nam còn nhiều mục tiêu khác để hướng đến. Đó là trở thành đội bóng thứ 3 ở khu vực Đông Nam Á bảo vệ thành công ngôi vương (trước đó là Thái Lan và Singapore). Đặc biệt, thành tích ấn tượng ở giải đấu này phần nào xua tan đi kết quả thất vọng ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022. So với ba năm trước, đội tuyển Việt Nam đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng hơn. Đội tuyển có đến hơn 3 tháng tập luyện cùng nhau, có 6 trận đấu với các đối thủ chất lượng châu lục và hơn hết, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tạo điều kiện cho đội tuyển tập huấn ở Bà Rịa Vũng Tàu trong vòng 10 ngày. 

Nhìn chung, lợi thế lớn nhất của thầy trò HLV Park Hang-seo là sự chuẩn bị dài hơi, kỹ lưỡng cho đấu trường này. Có thể nói AFF Cup 2020 là giải đấu mà đội tuyển Việt Nam được đánh giá cao, có sự ổn định về lực lượng và quá trình chuẩn bị tốt nhất trong lịch sử tham dự đấu trường này.

Vấn đề còn lại với đoàn quân của HLV Park Hang-seo là cụ thể hóa những ưu thế đó thành kết quả trên sân cỏ. Rõ ràng, thiên thời, địa lợi, nhân hòa đang đứng về phía các chàng trai áo đỏ.

Gia Bình (TTXVN)