12:10 06/12/2010

AFF Cup 2010: Bất ngờ của giải

Tiếp một đối thủ từng gây áp lực lớn cho Xinhgapo ở lượt trận đầu tiên, dường như thầy trò HLV Calisto cũng dự cảm được nhiều khó khăn khi gặp đối thủ Philíppin. Chính vì vậy, dù đá tấn công ngay từ đầu nhưng những pha phối hợp của ĐTVN tỏ ra rất cẩn trọng với tốc độ chậm.

Tiếp một đối thủ từng gây áp lực lớn cho Xinhgapo ở lượt trận đầu tiên, dường như thầy trò HLV Calisto cũng dự cảm được nhiều khó khăn khi gặp đối thủ Philíppin. Chính vì vậy, dù đá tấn công ngay từ đầu nhưng những pha phối hợp của ĐTVN tỏ ra rất cẩn trọng với tốc độ chậm. Tuy nhiên đội tuyển VN thua Philipin là một bất ngờ của giải

Điều này phần nào đúng khi ĐT Philíppin tỏ ra khá bình tĩnh và giữ được nhịp độ phòng ngự ổn định trước vô số những pha tấn công của đội chủ nhà. ĐTVN chỉ có một sự thay đổi so với trận ra quân là sự có mặt của hậu vệ trái Đình Đồng thay cho Việt Cường bị chấn thương. Không có quá nhiều pha tấn công từ phía đối phương, cặp trung vệ Như Thành, Phước Tứ không để xảy ra sai sót nào đáng kể trong phần lớn thời gian của hiệp 1. Tuy nhiên, chỉ một pha tấn công khá đơn giản nhưng với cú dứt điểm đẳng cấp, Greatwich đã khiến Hồng Sơn phải vào lưới nhặt bóng. ĐTVN đã có một trận đấu kém may mắn khi vô số những cơ hội mà đội chủ nhà có được đều không thể khuất phục được đối phương. Cả Anh Đức, Vũ Phong đều đã có những cơ hội mười mươi nhưng không thể đưa bóng vào lưới đối phương.

Vũ Phong (giữa) không thể thắng nổi hàng hậu vệ đối phương.
Ảnh: Quốc Khánh-TTXVN


Phòng ngự với số đông và lối chơi bóng dài của Philíppin khiến hàng công của ĐTVN khó tiếp cận với khung thành thủ môn Entherdige. Trong khi đó, lối tấn công của ĐTVN không có nhiều thay đổi kể từ khi bị dẫn trước. Chơi nổi bật bên phía ĐTVN là Thành Lương cùng vô số những đường tấn công bên cánh phải. Thậm chí, tiền vệ này còn di chuyển sang cánh trái nhưng những pha lên bóng của Thành Lương nhanh chóng bị hóa giải. Chủ động chơi phòng ngự, cự ly đội hình của Philíppin được giữ rất ổn định khiến cho thế tấn công của ĐTVN rơi vào bế tắc. Ngay cả khi Trọng Hoàng vào sân thay cho Tấn Tài, tình hình vẫn không được cải thiện. Thậm chí, ĐTVN còn phải nhận thêm bàn thua thứ 2 khi quá mải mê tấn công mà để lơi lỏng phòng ngự. Chỉ với một phút mất tập trung của hàng phòng ngự ĐTVN, Younghusband dễ dàng làm động tác giả, dứt điểm chuẩn xác.

Việc ĐTVN để thua cách biệt trước Philíppin được coi là bất ngờ lớn nhất của giải. Tuy nhiên, nếu theo dõi những trận giao hữu của ĐTVN trước giải, dễ nhận thấy kết quả thua này là dễ hiểu. Trước một hàng phòng ngự được tổ chức bài bản, chơi bóng tỉnh táo, lối đá tấn công mang nặng sự cần cù của ĐTVN thường không phát huy tác dụng. Sự cơ động của Thành Lương bên cánh phải, hay Tấn Tài bên cánh trái chỉ có thể tạo được áp lực ở giữa sân. Nhưng khi bóng được tạt vào trước khung thành đối phương lại nhanh chóng bị đối thủ hóa giải. Hoặc là không qua được bàn tay của thủ môn, hoặc là không thắng được những cái đầu cao lớn của hàng thủ. Ngay cả những pha tấn công trung lộ cũng không hiệu quả khi vấp phải một hàng phòng ngự dày đặc. Và trong một ngày thi đấu kém may mắn, hàng công của ĐTVN lại tỏ ra vô duyên với những tình huống cố định, hay bị từ chối bàn thắng bởi xà ngang và cột dọc.

Với trận thua này, ĐTVN hiện chỉ có 3 điểm và xếp vị trí thứ 3 bảng B. Để đi tiếp vào vòng bán kết, đội chủ nhà sẽ buộc phải thắng Xinhgapo ở lượt trận cuối cùng diễn ra vào chiều 8/12.

Ở trận đấu trước đó, Xinhgapo đã có màn lội ngược dòng ngoạn mục để thắng lại Mianma với tỷ số 2 - 1. Người lập công cho đội bóng quốc đảo sư tử là Agu Casmir với bàn thắng ở những phút cuối cùng và trước đó là pha kiến tạo cho Duric ghi bàn.

L.K