05:10 07/05/2026

50.000 lính Mỹ vẫn trực chiến ở Trung Đông chờ 'biến động lớn' tiếp theo

Hơn 50.000 binh sĩ Mỹ vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng chiến đấu tại Trung Đông, trong bối cảnh Nhà Trắng phát đi những tín hiệu trái chiều về tương lai chiến dịch quân sự nhằm vào Iran.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay USS Abraham Lincoln lớp Nimitz của hải quân Mỹ di chuyển trên biển Arab. Ảnh: Hải quân Mỹ/TTXVN

Tổng thống Donald Trump trước đó đã điều động lực lượng quy mô lớn gồm tàu sân bay, khu trục hạm, đơn vị viễn chinh thủy quân lục chiến cùng nhiều phi đội chiến đấu cơ tới khu vực để phục vụ chiến dịch mang tên “Epic Fury”. Trong tuyên bố của ông Trump, mục tiêu là phá hủy tên lửa và xóa sổ ngành công nghiệp tên lửa của Iran.

Theo tờ The New York Times, các binh sĩ Mỹ được triển khai trong tình trạng sẵn sàng tác chiến cao, mang theo dù và bộ sinh tồn, chờ lệnh cho những kịch bản có thể xảy ra tiếp theo. Tuy nhiên, những tuyên bố gần đây từ Washington cho thấy chiến dịch đang rơi vào trạng thái khó đoán định.

Nhà Trắng phát tín hiệu mâu thuẫn

Ngoại trưởng Marco Rubio hôm 5/5 tuyên bố chiến dịch “Epic Fury” đã kết thúc. Trong khi đó, Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth nói nhiệm vụ chủ yếu hiện nay là hỗ trợ các tàu hàng đi qua eo biển Hormuz an toàn. Tuy nhiên, không lâu sau đó, Tổng thống Trump lại cho biết ngay cả hoạt động này cũng đã được tạm dừng.

Đến ngày 6/5, ông Trump tiếp tục đăng trên mạng xã hội rằng Mỹ sẽ chấm dứt chiến sự và bảo đảm hành lang an toàn cho tàu thuyền qua eo biển Hormuz nếu Iran đồng ý với những gì đã được thống nhất, nhưng không nêu chi tiết nội dung thỏa thuận.

“Tôi sẽ kết thúc cuộc chiến. Nếu họ không đồng ý, các cuộc ném bom sẽ bắt đầu”, ông Trump cảnh báo.

Dù vậy, hải quân Mỹ hiện vẫn duy trì phong tỏa hoạt động hàng hải ra vào các cảng của Iran sau khi Tehran gần như đóng cửa eo biển Hormuz. Một máy bay chiến đấu của hải quân Mỹ hôm 6/5 đã vô hiệu hóa một tàu chở dầu treo cờ Iran khi con tàu tìm cách vượt qua vòng phong tỏa.

Trước khi xung đột bùng phát hồi tháng 2, Mỹ duy trì khoảng 40.000 binh sĩ tại các căn cứ và tàu chiến ở Trung Đông, trải rộng từ Saudi Arabia, Bahrain, Iraq, Syria, Jordan, Qatar cho tới UAE và Kuwait. Khi ông Trump mở rộng chiến dịch quân sự, quân số đã tăng lên hơn 50.000 người.

Lực lượng tinh nhuệ vẫn hiện diện tại khu vực

Trong số các đơn vị đang được triển khai có khoảng 2.000 lính dù thuộc Sư đoàn Dù 82, một trong những lực lượng tinh nhuệ nhất của quân đội Mỹ. Giới chức quốc phòng không tiết lộ vị trí cụ thể của đơn vị này.

Theo các chuyên gia quân sự, lực lượng trên có thể tham gia chiến dịch đánh chiếm đảo Kharg - trung tâm xuất khẩu dầu mỏ quan trọng của Iran. Tuy nhiên, để duy trì quyền kiểm soát tại đây, Mỹ sẽ cần thêm lực lượng bộ binh quy mô lớn, đồng nghĩa nguy cơ thương vong cũng tăng cao.

Một kịch bản khác được đề cập là chiếm giữ sân bay chiến lược bên trong lãnh thổ Iran nhằm phục vụ các hoạt động quân sự tiếp theo. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia đặt câu hỏi về khả năng Mỹ duy trì kiểm soát lâu dài tại một quốc gia rộng lớn với hơn 90 triệu dân như Iran.

Ngoài lực lượng đổ bộ đường không, khoảng 2.500 lính thủy đánh bộ cùng 2.500 thủy thủ thuộc Đơn vị Viễn chinh Thủy quân lục chiến số 31 cũng đã tới Trung Đông. Các quan chức Mỹ cho biết đơn vị này có thể tham gia các chiến dịch đánh chiếm đảo hoặc mục tiêu chiến lược ven biển.

Trong khi đó, hàng trăm binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Mỹ được triển khai tới khu vực từ tháng 3 nhằm cung cấp thêm lựa chọn quân sự cho Nhà Trắng. Theo các quan chức quốc phòng, lực lượng này có thể được sử dụng trong chiến dịch nhằm vào cơ sở hạt nhân Isfahan, nơi Iran được cho là lưu trữ uranium làm giàu cấp độ cao.

Hai nhóm tác chiến tàu sân bay áp sát Iran

Hiện hai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln và USS George H.W. Bush vẫn hoạt động tại biển Arab cùng hơn 10.000 thủy thủ và lính thủy đánh bộ Mỹ.

Từ vị trí này, Mỹ có thể triển khai các cuộc không kích bằng tên lửa và tiêm kích hạm nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ Iran bất cứ lúc nào.

USS George H.W. Bush được điều động thay thế tàu sân bay Gerald Ford, vốn đang rời khu vực để quay về căn cứ Norfolk sau khi xảy ra sự cố cháy tại khu vực giặt là trên tàu trong giai đoạn đầu của chiến dịch quân sự.

Bảo Hân/Báo Tin tức và Dân tộc