10:08 23/10/2015

24 giờ cuối cùng của Hitler - Kỳ 5

8 giờ 30 phút thứ hai, ngày 30/4/1945, khi Liên Xô tiếp tục dội bom xuống Berlin, 6 đứa con của Bộ trưởng Thông tin và Tuyên truyền Đức Joseph Goebbels và vợ Magda đang ngồi quanh bàn trong boongke ăn sáng với bánh mỳ, bơ và mứt.


TRƯỚC GIỜ TỰ VẪN

Có một điều mà lũ trẻ rất khoái là chúng được phép ăn no nê. Nhiều ngày ở boongke khiến quần áo của chúng bẩn thỉu. Khi đến boongke cách đây một tuần, bố mẹ không mang theo quần áo để thay vì không nghĩ sẽ ở boongke lâu đến thế. Trong lúc con ăn sáng, bà Magda nằm trên giường. Bà có thể nghe rõ tiếng cười nói của bọn trẻ từ phòng mình nhưng không thể đối mặt với việc gặp các con và bà cũng không còn tâm trí nào mà ăn sáng.

11 giờ 30 phút, Eva Braun vừa trang điểm xong. Cô gọi thư ký Junge của Hitler vào phòng mình và nói: “Tôi không thể chịu được cảnh ở một mình”. Hai người phụ nữ ngồi trò chuyện và cố gắng nhớ lại quãng thời gian vui vẻ trước đây. Eva đột nhiên bật dây, mở tủ quần áo và lôi ra một chiếc áo choàng lông cáo màu bạc, một trong những cái áo mà cô yêu thích. Eva nói: “Junge, tôi muốn tặng cô cái áo này làm quà tạm biệt. Tôi lúc nào cũng thích nhìn phụ nữ chưng diện. Tôi thích cô mặc chiếc áo này ngay bây giờ và ngắm nghía nó”. Junge rất cảm động dù chưa thể hình dung sẽ mặc áo lúc nào và ở đâu.

Hitler (giữa) cùng vợ chồng con cái Goebbels.

11 giờ 45 phút, Hitler đảo đi đảo lại từ hàng lang đến phòng tổng đài. Hắn dừng lại ở cửa. Anh nhân viên trực tổng đài Rochus Misch đứng dậy, chờ mệnh lệnh. Nhưng Hitler không nói gì mà quay đi rồi lại bước về phòng.

Đến giữa trưa, Hitler triệu tập tướng lĩnh cho cuộc họp hàng ngày. Tướng Weidling, chỉ huy quân đội ở Berlin, rất bi quan. Ông ta báo cáo: “Đạn dược đang cạn dần. Tiếp tế bằng đường không là điều bất khả thi. Tinh thần anh em xuống rất thấp. Họ chỉ còn chiến đấu trong trung tâm thành phố. Trận chiến Berlin sẽ sớm thất bại vào tối nay”. Nghe báo cáo, Hitler im lặng một hồi lâu. Rồi bằng giọng mệt mỏi, hắn hỏi xem tướng Mohnke nghĩ gì. Khi người này gật đầu đồng ý với nhận định của tướng Weidling, Hitler chậm rãi đứng lên khỏi ghế.

12 giờ 30 phút,  Eva đang ở phòng tắm cùng cô hầu gái Liesl để chọn bộ đồ cuối cùng. Bọn trẻ nhà Goebbels vẫn đang chơi trong phòng ngủ. Bà Magda vẫn nằm trên giường. Trong phòng đọc, Hitler cho gọi thư ký riêng Martin Bormann và nói: “Đã đến lúc rồi. Braun và tôi sẽ kết thúc cuộc đời chiều nay”.

12 giờ 45 phút, Hitler cho gọi sĩ quan Otto Gunsche và nói: “Đã đến lúc đi lấy xăng rồi. Chúng tôi cần xăng ngay bây giờ. Tôi không muốn kết thúc cuộc đời trong nhà trưng bày tượng sáp ở Moskva nào đó”. Trong bếp ở boongke trên, Constanze Manziarly đang xem nhân viên nấu bữa ăn cuối cho Hitler. Trên bếp là một chiếc chảo nước lớn sắp sôi dùng để nhúng mỳ ống. 

13 giờ. Eva không muốn ăn trưa nên cô ở lại trong phòng cùng người hầu gái Liesl. Cô đã chọn được bộ váy cuối cùng để mặc: một chiếc váy dài đen có hoa hồng trắng quanh cổ, một trong những bộ váy mà Hitler thích nhất. Liesl đã là phẳng bộ váy và đang chải tóc cho Eva. Trong khi đó, Hitler ngồi ăn với hai thư ký Christian và Junge. Trong lúc họ ăn, ai cũng cố giữ vẻ điềm tĩnh. Không ai nói gì trừ Hitler. Hắn làm một bài độc thoại về tương lai của nước Đức và khó khăn phía trước. Khi hắn đều đều giọng nói, hai cô thư ký chỉ muốn đứng dậy. Những người xung quanh sợ những bài độc thoại của Hitler.

Một vài viên tướng lại uống rượu để có thể tiếp tục nghe những bài diễn văn lê thê của Hitler về nghệ thuật hiện đại, triết học, chủng tộc, công nghệ… Trong boongke, những chủ đề yêu thích của hắn là về huấn luyện chó, ăn uống và sự ngu ngốc của thế giới.

13 giờ 30 phút, tổng đài viên Misch đang rất sợ hãi. Anh ta vừa nhìn thấy giám đốc Sở Mật thám Heinrich Muller ở hành lang cùng hai nhân viên mật vụ cấp cao và tự hỏi họ làm gì ở đây. Misch chỉ có thể nghĩ tới hai khả năng: ông ta đến để bắn chết tất cả những ai chứng kiến cái chết của Hitler hoặc ông ta sẽ cho nổ tung boongke bằng một quả bom hẹn giờ.

14 giờ 45 phút, trong hành lang ở boongke trên, Junge đang ngồi trong ghế bành hút thuốc thì có người gọi xuống vào bảo: “Nhanh lên, Quốc trưởng muốn nói lời tạm biệt”. Junge nhanh chóng dập điếu thuốc và xua mùi khói. Hitler ghét thuốc lá và hắn lúc nào cũng cảnh báo cấp dưới rằng hút thuốc gây ung thư. Bước xuống boongke của Hitler, cô thấy đầu bếp, cô thư ký Christian và vài nhân viên khác đã đứng ở đó cùng với vợ chồng Goebbels. Sau một lúc, Hitler cùng vợ ra khỏi phòng làm việc. Hắn đi rất chậm. Dáng đi lom khom. Hắn run run bắt tay từng người một. 

Eva lại chỗ anh hầu Heinz Linge của Hitler và dặn: “Nếu anh có gặp em gái Gretl của tôi, làm ơn đừng kể với nó về nguyên nhân chồng nó chết”. Eva không muốn em gái biết rằng chồng cô bị Hitler xử tử vì đào tẩu. Nói rồi Eva tới chỗ Junge và ôm cô gái: “Cố hết sức để ra khỏi đây. Vẫn còn có thể đấy”.

Còn Joseph Goebbles, hắn đột nhiên cảm thấy tuyệt vọng. Hắn đã thề trung thành cho tới chết và chứng minh bằng cách đưa vợ con vào boongke để chết cùng Quốc trưởng. Nhưng giờ cảnh tượng đó giờ dường như không thể chịu đựng nổi. Hắn cầu khẩn: “Quốc trưởng, vẫn còn có thể trốn thoát. Ngài có thể giám sát cuộc chiến từ Obersalzberg… Quốc trưởng, tôi cầu xin ngài cân nhắc”. Hitler đáp: “Anh biết quyết định của tôi rồi đấy. Tôi sẽ không thay đổi. Anh và gia đình tất nhiên có thể rời Berlin”.

Goebbles nhìn vào mắt Hitler nói: “Chúng tôi sẽ ở cạnh ngài và làm theo ngài, thưa Quốc trưởng”. Hai người bắt tay nhau. Rồi dựa vào Linge, Hitler chậm rãi vào phòng làm việc. Hắn nói với Linge ở cửa phòng: “Tôi sẽ đi bây giờ. Anh biết phải làm gì rồi đấy. Nhớ thiêu xác tôi và hủy mọi đồ đạc cá nhân còn lại của tôi”. Hắn trông kiệt quệ, xám xịt. Trước khi quay vào phòng, hắn giơ tay phải lên chào lần cuối. Lúc đó, Junge đột nhiên muốn tránh càng xa nơi này càng tốt. Cô lao lên boongke trên. Đến nửa đường, cô thấy 6 đứa con nhà Goebbels. Không ai nhớ cho chúng ăn trưa. Junge nói: “Nhanh lên, cô sẽ lấy đồ ăn cho các cháu”.

15 giờ 15 phút. Anh người hầu Linge đóng cửa phòng cho Eva và Hitler. Một lúc sau, hành lang chợt ồn ào. Đó là tiếng bà Magda Goebbels, đang khóc và van nài được gặp Quốc trưởng lần cuối. Giống như chồng, bà kinh hãi khi nghĩ đến việc phải giết các con. Bà van xin Hitler rời Berlin vì nếu hắn đi thì chồng bà mới đi và bà cùng các con có thể rời đi. Hitler cộc cằn từ chối. Bà Magda rời phòng trong nước mắt. Linge đóng cánh cửa an ninh bằng sắt nặng nề của phòng làm việc để Eva và Hitler ở lại trong giờ phút cuối cùng.


Thùy Dương