02:12 11/02/2026

170 tác phẩm hội tụ tại triển lãm ‘Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026’

Sáng 11/2, tại Nhà Triển lãm Mỹ thuật (16 Ngô Quyền, Hà Nội), Hội Mỹ thuật Việt Nam khai mạc triển lãm tranh, tượng "Mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026". Đây là hoạt động thường niên của Hội mỗi dịp đầu năm mới.

Chú thích ảnh
Một góc không gian triển lãm. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch thường trực Hội Mỹ thuật Việt Nam Mai Thị Ngọc Oanh cho biết, triển lãm hội tụ đông đảo hội viên đang sinh hoạt tại Hà Nội và nhiều địa phương trên cả nước. Năm nay, sự kiện giới thiệu 170 tác phẩm của 160 tác giả, thể hiện trên nhiều chất liệu như sơn dầu, sơn mài, acrylic, tổng hợp, gốm… Theo bà Mai Thị Ngọc Oanh, số lượng và chất lượng tác phẩm tham gia cho thấy sự gắn bó, hưởng ứng tích cực của hội viên đối với các hoạt động chuyên môn của Hội, đồng thời phản ánh sự phát triển liên tục của mỹ thuật Việt Nam trong gần 70 năm qua, với sự góp mặt ngày càng rõ nét của lực lượng họa sĩ trẻ.

Không gian trưng bày năm nay ghi dấu ấn bởi sự phong phú về đề tài và đa dạng trong phong cách thể hiện. Chủ đề mùa xuân được khai thác sâu đậm qua các bút pháp trừu tượng, biểu hiện, hiện thực, tạo nên một bức tranh tổng thể sinh động, giàu cảm xúc. Ở mảng phong cảnh, nhiều tác phẩm mô tả nhịp sống chậm rãi, cảnh quan tươi đẹp, trù phú của nông thôn Việt Nam như: "Bên dòng sông Nho Quế", "Xuân về với bản làng", "Đình làng Ước Lễ", "Nắng cầu Long Biên", "Qua miền Tây Bắc", "Tây Nguyên"…

Các tác phẩm chân dung, sinh hoạt mang đậm yếu tố văn hóa dân tộc, với hình ảnh người phụ nữ dân tộc bên khung thêu, trang phục truyền thống nổi bật trên nền không gian tĩnh. Nội dung tranh nhấn mạnh vẻ đẹp của lao động thủ công, sinh hoạt cộng đồng và giá trị truyền thống được duy trì qua nhiều thế hệ.

Bên cạnh đó, chủ đề Xuân Bính Ngọ được nhiều tác giả khai thác qua các tác phẩm như "Bạch mã", "Song mã", "Ngựa thần đã đến", "Xuân Bính Ngọ"… sử dụng mảng khối mạnh, đường nét dứt khoát, nhấn vào cấu trúc tạo hình, nhịp điệu chuyển động, qua đó làm nổi bật tinh thần khởi đầu, sức bật và kỳ vọng trong năm mới.

Họa sĩ Lý Thu Hà mang tới triển lãm tác phẩm "Đón xuân Bính Ngọ", lấy cảm hứng từ năm con ngựa và tình yêu dành cho dân ca quan họ. Ấn tượng về các "liền chị nhí" trong một chuyến đi thực tế đã thôi thúc họa sĩ đưa hình tượng con ngựa vào tác phẩm như biểu tượng của sự kế thừa và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống. Bức tranh gửi gắm ước vọng về một năm mới đủ đầy, thịnh vượng, thể hiện niềm tin vào sức sống của di sản dân tộc.

Trong khi đó, họa sĩ lão thành Phạm Phi Châu mang đến triển lãm tác phẩm "Mèo Vạc đón xuân", tái hiện sinh hoạt của đồng bào vùng cao những ngày giáp Tết. Bức tranh phác họa nhịp sống tất bật khi người dân thêu thùa, may vá, chuẩn bị trang phục mới, tạo nên bầu không khí vui tươi nơi địa đầu Tổ quốc. Họa sĩ cho biết, mỗi độ xuân về, Mèo Vạc như khoác lên mình tấm áo mới, thiên nhiên chuyển mình kỳ diệu, khiến không gian núi đá vốn khô cằn bỗng căng tràn sức sống. Với tác giả, Mèo Vạc không chỉ là một địa danh hay điểm đến, mà còn là nguồn mạch cảm hứng vô tận trong hành trình sáng tạo nghệ thuật.

Nhận xét về triển lãm mừng Đảng, mừng Xuân năm nay, họa sĩ Phạm Phi Châu cho biết các tác phẩm trưng bày phong phú về đề tài, tươi mới trong phong cách thể hiện. Nếu như trước đây, nhiều họa sĩ tham gia với tâm thế phóng khoáng, sáng tác để thưởng ngoạn, thì năm nay, sự đầu tư công phu về kỹ thuật cùng tinh thần nghiêm túc trong lao động nghệ thuật được thể hiện rõ nét. Mỗi người đều lựa chọn giới thiệu những tác phẩm tâm đắc nhất, góp phần tạo nên diện mạo đa sắc cho không gian trưng bày.

Triển lãm mở cửa đón công chúng tham quan đến hết ngày 28/2.

Tin, ảnh: Phương Thanh (TTXVN)