Trong khi Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng hơn 14 triệu người Iran đã tình nguyện “hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước”, Tướng Hossein Yekta thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã kêu gọi các bậc phụ huynh đưa con cái của họ ra trực các chốt kiểm soát quân sự vào ban đêm.
Các tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Tehran, Iran, ngày 13/6/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Tướng Hossein Yekta, người từng được xác định là chỉ huy các đơn vị thường phục của lực lượng tình nguyện Basij thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), đã kêu gọi các bậc phụ huynh đưa con cái của họ ra trực các chốt kiểm soát quân sự vào ban đêm.
Báo Thổ Nhĩ Kỳ Hôm nay ngày 7/4 cho biết lời kêu gọi của Tướng Yetda được đưa ra trong một chương trình truyền hình nhà nước Iran.
Tướng Yekta nói: “Các bà mẹ, ông bố, hãy nắm tay con cái và ra đường”, đồng thời chỉ rõ: “Bạn có muốn con mình trở thành một người đàn ông thực thụ không? Hãy để chúng cảm nhận như một anh hùng đứng ngay giữa chiến trường. Các bà mẹ, ông bố, ban đêm hãy đưa con ra trực chốt. Chúng sẽ trở thành đàn ông!”.
Cùng ngày, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian tuyên bố rằng hơn 14 triệu người Iran đã tình nguyện “hy sinh tính mạng để bảo vệ đất nước”.
Tổng thống Iran viết: “Hơn 14 triệu người Iran đầy tự hào, cho đến thời điểm này, đã tuyên bố sẵn sàng hy sinh tính mạng để bảo vệ Iran. Bản thân tôi cũng đã, đang và sẽ là người hy sinh vì Iran”.
Truyền hình nhà nước Iran cũng tuyên bố hôm 7/4 rằng 14 triệu người đã tình nguyện chiến đấu nếu Mỹ và Israel tiến hành một cuộc xâm nhập trên bộ.
Tuy nhiên, tuyên bố này không kèm theo thông tin kiểm chứng nào khác.
Iran có dân số khoảng 90 triệu người.
Con số mà Tổng thống Pezeshkian đưa ra gấp đôi một tuyên bố được đưa ra ngày 2/4 bởi Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf, người đã viết trên nền tảng mạng xã hội X rằng “một chiến dịch toàn quốc mạnh mẽ đang lan rộng khắp đất nước đã thu hút khoảng 7 triệu người Iran sẵn sàng cầm vũ khí và đứng lên bảo vệ Tổ quốc”.
Ông Ghalibaf nói thêm: “Các người đến nhà chúng tôi… các người sẽ phải đối mặt với cả gia đình. Sẵn sàng chiến đấu, khoá mục tiêu, lên đạn và hiên ngang đứng lên. Cứ đến đi”.
Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng. Ảnh tư liệu: THX/TTXVN
Lời kêu gọi của Tướng Yetda được đưa ra trong bối cảnh vào ngày 6/4, phát biểu với các phóng viên tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết nỗ lực chiến tranh của Mỹ chống lại Iran đang diễn ra thuận lợi và khẳng định Mỹ có thể phá hủy quốc gia này chỉ trong một đêm.
“Toàn bộ đất nước Iran có thể bị xóa sổ chỉ trong một đêm”, ông Trump nói và cho biết thêm: “Đêm đó có thể là tối mai”.
Nhà lãnh đạo Mỹ cũng nói rằng ông không thể khẳng định liệu cuộc chiến có đang hạ nhiệt hay không vì theo ông, “điều đó phụ thuộc vào họ làm gì. Đây là giai đoạn then chốt”.
Tổng thống Trump cho biết Iran có thời hạn đến 20 giờ tối 7/4, theo giờ bờ Đông nước Mỹ, tức 8 giờ sáng ngày 8/4 , theo giờ Việt Nam, để mở lại Eo biển Hormuz, đồng thời nhắc lại rằng ông đã gia hạn thời hạn từ ngày 6/4.
“Họ có khoảng thời gian – à, đến 8 giờ tối ngày mai. Tôi đã cho họ thêm thời gian”, ông Trump nói, đồng thời cho biết thời hạn ban đầu vào thứ Hai là “không phù hợp vào ngày sau lễ Phục sinh. Tôi muốn trở thành một người tử tế”.
Ông Trump cho biết nếu Iran không đáp ứng thời hạn, nước này sẽ “không còn cây cầu nào” và “không còn nhà máy điện nào”, và sẽ giống như “thời kỳ đồ đá”.
Nhà lãnh đạo Mỹ tuyên bố: “Chúng tôi có thể ném bom họ đến tan tành” và lặp lại các lời đe dọa trước đó về việc tấn công cơ sở hạ tầng dân sự nếu Tehran không chấp nhận điều kiện trước thời hạn tối mùng 7 tháng tư.