08:17 09/08/2017

12 năm tù cho kẻ sát hại nữ sinh lớp 9 bỏ vào thùng xốp ở chung cư

Nảy lòng tham khi nhìn thấy chiếc điện thoại Samsung galaxy S5, Nguyễn Phạm Quốc Bình lấy cục đá hoa cương đập vào đầu Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi) cho đến chết, sau đó cuộn xác Hằng trong khăn trải giường rồi giấu vào lối thoát hiểm ở chung cư.

Ngày 9/8, Tòa Gia đình và người chưa thành niên, Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử vụ án nữ sinh bị sát hại và bỏ vào thùng xốp ở chung cư, gây rúng động dư luận vào hồi tháng 1/2017. Theo đó, Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Phạm Quốc Bình (16 tuổi, ngụ quận Gò Vấp) 12 năm tù về hai tội “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Theo cáo trạng, Nguyễn Phạm Quốc Bình và Nguyễn Thị Thu Hằng (15 tuổi) là học sinh lớp 9 của một trường Trung học cơ sở. Khoảng 20 giờ 30 phút ngày 12/1/2017, Bình đón Hằng đến ở chung cư trên địa bàn quận Gò Vấp. Tại đây, thấy Hằng dùng điện thoại Samsung galaxy S5 để nhắn tin nên Bình nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Bình lấy cục đá hoa cương đập vào đầu Hằng nhiều cái cho đến khi Hằng chết. Sau đó, Bình cầm điện thoại của Hằng đi bán lấy 900.000 đồng rồi quay về nhà. Không thấy con về, cha mẹ Hằng đến tìm và hỏi thì Bình nói không biết. Sáng sớm hôm sau, Bình quay lại chung cư và cuộn xác Hằng trong drap trải giường rồi giấu vào lối thoát hiểm, lau dọn vết máu và cất giấu hung khí.

Sau đó, Bình nảy sinh ý định đem xác Hằng đi phi tang ở bờ sông Vàm Thuật, Quận 12. Để thực hiện ý định, Bình quay lại chung cư để bỏ xác Hằng vào thùng xốp rồi dùng băng keo dán kín lại. Đến 14 giờ ngày 13/1, Bình thuê xe ba gác chở xác Hằng đi phi tang. Trong lúc kéo thùng xốp chứa xác Hằng xuống dưới thì Bình bị bảo vệ chung cư chặn lại hỏi giấy phép vận chuyển đồ. Bình giả vờ nói xuống tầng trệt xin giấy rồi bỏ trốn về nhà. Nghi ngờ, lực lượng bảo vệ chung cư đã báo công an đến kiểm tra thì phát hiện xác trong thùng xốp. Ngày 14/1, Bình bị công an bắt giữ.

TTXVN/Tin Tức