04:09 05/04/2012

Young cảm nhận thấy sự "sợ hãi" của Man City

Sau chiến thắng quan trọng trước Blackburn, Ashley Young cho biết anh đã cảm nhận thấy mùi "sợ hãi" của Man City trong cuộc đua vô địch.

Sau chiến thắng quan trọng trước Blackburn, Ashley Young cho biết anh đã cảm nhận thấy mùi "sợ hãi" của Man City trong cuộc đua vô địch.

Với chiến thắng mới đây trên sân của Blackburn, Man United đã nới rộng khoảng cách với đội đứng thứ hai Man City lên thành năm điểm. Theo Ashley Young, Man City đã bắt đầu bộc lộ dấu hiệu “sợ hãi”. Trong bốn vòng đấu gần đây nhất, Man City đã đánh rơi bảy điểm và nếu tình trạng này không được nhanh chóng cải thiện, Man United sẽ có khả năng giành chức vô địch ngay trên thánh địa Etihad của đối phương.




Tiền vệ Young - Ảnh Getty


Cuối tuần này, đội bóng của HLV Roberto Mancini sẽ phải tới làm khách trên sân của Arsenal, trong khi Man United tiếp đón QPR trên sân nhà Old Trafford. Young nhận định đây có thể là một bước ngoặt nữa của mùa giải năm nay. Nếu có thể tiếp tục nới rộng được khoảng cách trong bối cảnh giải đấu chỉ còn vài trận nữa là kết thúc, Man United sẽ tiến gần tới danh hiệu vô địch lần thứ 20. Có lẽ, với Young và nhiều đồng đội khác ở Man United, chức vô địch lần thứ 20 sẽ là “lời xin lỗi” không thể ngọt ngào hơn với cổ động viên yêu mến đội bóng sau trận thua 1-6 trước chính Man City hồi tháng 10/2011.

Tiền vệ cánh của Man United tuyên bố: “Tôi cảm thấy sự sợ hãi trong lối chơi của họ. Nhiều người đã vội gạt chúng tôi khỏi cuộc đua vô địch khi Man City tạo được khoảng cách bảy điểm với Man United. Song chúng tôi vẫn tập trung âm thầm thi đấu với nỗ lực cao nhất. Vị trí hiện nay là thành quả nỗ lực của toàn đội. Sức ép giờ đây đang đè nặng lên Man City, trong khi chúng tôi chưa bao giờ lo ngại về cuộc đua vô địch. Chúng tôi không sợ hãi và lo lắng khi thi đấu”.


Theo thethaovanhoa.vn