Chuyến xe về quê ăn Tết ấm lòng người bệnh nghèo

Tết Nguyên đán 2024 cận kề, “Bến xe yêu thương Bệnh viện K” với những hành trình đến mọi tỉnh, thành lại được khởi động trong niềm vui của người bệnh nghèo được về quê ăn Tết.

Thay vì phải ra bến xe đông đúc ngày sát Tết, ngay tại sân Bệnh viện K (Tân Triều, Hà Nội), tất cả người bệnh và người nhà được lên thẳng những chuyến xe miễn phí, đưa về tận nhà đón Tết sum vầy cùng gia đình.

Ghi nhận không khí tại "Bến xe yêu thương" Bệnh viện K Tân Triều:

Vui mừng vì đã vừa kết thúc đợt điều trị để kịp về đón Tết, bệnh nhân Hoàng Thị Hiệp (Bắc Ninh) hớn hở: “Tôi rất phấn khởi cùng những người bệnh khác được những chuyến xe đưa về tận nhà ăn Tết. Tôi gắn bó với bệnh viện đã 2 năm nay, Tết năm ngoái tôi phải ở lại bệnh viện vì đang điều trị nên rất nhớ nhà, tủi thân; nhưng năm nay tôi được về ăn Tết với sức khỏe tốt, tôi rất vui”.

“Nếu phải tự về chúng tôi lại phải thuê xe hoặc vất vả ra bến xe khách đông đúc để bắt xe; nhưng có những chuyến xe miễn phí chở về, người bệnh chúng tôi đã không phải lo chi phí, lại không phải mệt mỏi chờ đợi, ra về rất thảnh thơi”, chị Hiệp cho biết.

Đã nửa năm gắn với bệnh viện chăm chồng bị ung thư thanh quản, bà Phạm Thị Minh (ở Yên Dũng, Bắc Giang) xúc động gạt những giọt nước mắt trên khuôn mặt còn nhiều lo lắng: “Chồng tôi vẫn đang phải điều trị nhưng Tết rồi tôi đành phải về trước lo cho gia đình mấy hôm. Đa số chúng tôi đều rất khó khăn vì căn bệnh quái ác này làm cho các gia đình khánh kiệt, được hỗ trợ, bố trí những chuyến xe miễn phí về quê là niềm an ủi với gia đình người bệnh chúng tôi”.

Nhìn những người bệnh hối hả lên xe về quê trong niềm mong ngóng đoàn viên với gia đình Tết này, sau những ngày dài nằm viện, họ dường như cũng quên đi những đau đớn, mệt mỏi. Những chuyến xe hối hả tỏa đi các tỉnh thành, mang niềm tin và hi vọng đến với những số phận bệnh tật nghiệt ngã.

Những người già, cháu nhỏ được ưu tiên hướng dẫn lên xe trước. Lần lượt cứ thế các chuyến xe đầy ắp tiếng cười rộn ràng. Ai ai cũng vui cười, hớn hở vì được nhận những cái ôm thật chặt, bắt tay chia sẻ, động viên và hàng ngàn chiếc lì xì đỏ thắm từ lãnh đạo Bộ Y tế, Bệnh viện và các tổ chức, cầu chúc may mắn, sức khỏe, bình an đến với mọi người.

Có mặt để chia sẻ và động viên người bệnh về quê ăn Tết, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan cho biết: “Để chia sẻ với những khó khăn của các bệnh nhân, ngành y tế, các cơ sở đã tổ chức nhiều chương trình an sinh xã hội; trong đó chương trình “Chuyến xe yêu thương” do Bệnh viện K và Quỹ Ngày mai tươi sáng tổ chức là chương trình hết sức nhân văn, ý nghĩa. Tết đến, ai cũng mong muốn về quê hương, gia đình nhưng do hoàn cảnh, đến thời điểm này, nhiều người bệnh vẫn còn phải ở lại bệnh viện điều trị. Với điều kiện kinh tế, sức khỏe của các bệnh nhân và người nhà, chương trình đã hỗ trợ phần nào cho người bệnh. Chúng tôi cũng mong muốn sẽ tổ chức được nhiều chuyến xe để đưa bệnh nhân về nhà, góp phần nhỏ bé giảm bớt những khó khăn cho người bệnh. Đây còn tình cảm của đội ngũ nhân viên y tế gửi đến các bệnh nhân và người nhà để họ có thêm động lực, niềm vui, an lòng khi Tết đến, xuân về”.

Theo GS.TS Lê Văn Quảng, Giám đốc Bệnh viện K chương trình “Chuyến xe yêu thương” năm nay sẽ được tổ chức thành 2 đợt: Đợt 1 diễn ra tại Bệnh viện K vào trưa ngày 1/2/2024 (tức ngày 22 tháng Chạp) và đợt 2 sẽ tổ chức vào sáng ngày 7/2/2024 (tức ngày 27 tháng Chạp). Chương trình đã tổ chức các chuyến xe miễn phí đi các tỉnh theo các tuyến: Hải Dương - Hải Phòng; Thái Bình - Nam Định; Phú Thọ - Tuyên Quang; Thái Nguyên – Bắc Kạn; Hòa Bình – Sơn La; Yên Bái – Lào Cai; Bắc Ninh – Bắc Giang – Lạng Sơn; Ninh Bình – Thanh Hóa – Nghệ An – Hà Tĩnh.

Trong đợt 1, có 13 chuyến xe chở hơn 360 người bệnh và người nhà về quê đón Tết. Một số hình ảnh tại chương trình "Chuyến xe yêu thương":

Chú thích ảnh
Sân bệnh viện K Tân Triều đã trở thành bến xe đặc biệt.
Chú thích ảnh
Người bệnh náo nức mong chờ giây phút được lên những chuyến xe về quê ăn Tết.
Chú thích ảnh
Nhiều phần quà dành tặng các bệnh nhân nghèo.
Chú thích ảnh
Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan chia sẻ, động viên người bệnh.
Chú thích ảnh
Ai cũng thảnh thơi trên chuyến xe đặc biệt.
Chú thích ảnh
 Bộ trưởng Bộ Y tế lì xì mừng tuổi cho người bệnh.
Chú thích ảnh
Những chuyến xe yêu thương khởi hành, chở người bệnh về các tỉnh, thành.
Chú thích ảnh
Chuyến xe chở đầy những niềm tin, hy vọng của những người bệnh sắp được về bên gia đình.
Tin, ảnh, video: Tạ Nguyên/Báo Tin tức
BHXH Việt Nam thăm, tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội
BHXH Việt Nam thăm, tặng quà cho các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Nội

Tiếp nối hành trình mang “Tết ấm” tới bệnh nhân nghèo - Xuân Giáp Thìn 2024, Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Thế Mạnh đã đến thăm, tặng quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại một số bệnh viện trên địa bàn TP Hà Nội.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN