Trà đá 'chặt chém' ở Hồ Tây

Những ngày hè, các quán nước trên những con phố ven Hồ Tây như Thanh Niên, Trích Sài, Vệ hồ... lúc nào cũng đông khách. Điều đáng nói là các chủ quán cũng nhân dịp này chặt chém khách không thương tiếc.

Chủ quan ngang nhiên chiếm dụng ghế đá và vỉa hè.


Giờ hoạt động của ở các quán nước ven hồ là tầm chiều tối. Quán rất đơn sơ, có khi là là vài cái cốc nhựa, mấy quả dừa, ít bánh kẹo, xoài xanh, cóc, đồ uống…. bày trên chiếc bàn nhỏ hoặc một chiếc mẹt. Kèm theo đó là những chiếc ghế nhựa nhỏ được kê trước các ghế đá ven hồ là chỗ ngồi cho khách.

Thông thường khi có khách vào ngồi ghế đá, chủ quán sẽ niềm nở mời chào: "Uống nước gì không cháu? Cô có trà đá, dừa tươi, hướng dương…". Nếu khách có nhu cầu sẽ được phục vụ chu đáo, kể cả chỗ để xe. Nhưng nếu khách không mua gì thì ngay lập tức sẽ bị nhắc khéo: "Đi chỗ khác ngồi, chỗ này cô bán hàng rồi nhé". Khách còn cố tình ngồi ở đó có thể sẽ phải nghe những lời lẽ khó chịu hơn rất nhiều.

Thế là để có chỗ ngồi hóng gió, nhiều người bất đắc dĩ phải gọi đồ uống. Điều đáng nói là đến khi thanh toán, không ít người "ngỡ ngàng" với giá đồ uống tại đây. Nếu như ở nơi khác, một cốc trà đá có giá từ 3.000 – 5.000 đồng thì trà đá ven hồ lên tới 20.000 đồng. Một đĩa hương dương giá là 5.000 – 7.000 đồng, được bán với giá 15.000 - 20.000 đồng. Dừa tươi ở đây có giá từ 40.000 đến 50.000 đồng/quả.

Chị Trang (Mỹ Đình, Hà Nội) cho biết: “Tôi và bạn uống hai cốc trà đá và 1 đĩa hướng dương, khi đứng lên phải trả 60.000 đồng. Khi hỏi lại thì chủ quán mặt lạnh tanh bảo ‘Ở đây quán nào giá cũng thế’, thế là đành chịu”.  

Theo quan sát của phóng viên tại một quán ven hồ, chỉ trong khoảng thời gian một giờ (từ 19h đến 20h), đã có 7 khách vào uống nước, mỗi khách thanh toán 80.000 - 100.000 đồng. Vậy là chỉ trong 1 giờ đồng hồ chủ quán có thể kiếm được 500.000 - 700.000 đồng. Quả là một con số không nhỏ trong khi số vốn bỏ ra không đáng kể.

Bác Quý (đường Lạc Long Quân, Tây Hồ) cho biết chiều nào bác cùng đi bộ dọc ven hồ nhưng chẳng bao giờ dám ngồi nghỉ chân ở ghế đá. Theo bác Quý, khách đến ngồi ghế đá mà không uống nước sẽ bị đuổi ngay, cảnh chia chác "địa phận" bán hàng cũng xảy ra thường xuyên tại đây.

Không chỉ chặt chém, mà việc tồn tại các quán nước tự phát ở ven Hồ Tây, đặc biệt là đoạn đường Thanh Niên, đã khiến nơi này trở nên lộn xộn, mất mỹ quan. Đồng thời cũng làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung của người dân khu vực này và để lại ấn tượng xấu trong mắt khách du lịch. Hy vọng các cấp chính quyền, các cơ quan chức năng sớm can thiệp để giải quyết tình trạng này.



Bài, ảnh: Ngô Ánh Tuyết

Bán trà đá kiêm móc túi
Bán trà đá kiêm móc túi

Sáng 5/7, lực lượng Cảnh sát 142 - Phòng CSHS (CATP Hà Nội) đã bắt quả tang Trần Thị Sáu (SN 1966, ở Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) đang trộm cắp tài sản.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN