Thế giới mạng và tôi

Tác giả Nguyễn Thị Hậu
Nhà xuất bản Văn học


 

“Tôi vẫn lướt mạng mỗi ngày, bởi vì mạng cho tôi một cuộc sống phong phú đa dạng, luôn đặt tôi trước thử thách khi đối diện tấm gương phóng đại ấy: tỉnh táo để biết nhìn ra chân giá trị của mình, của người”.


“Có khi sau những lúc lang thang trên mạng như thế, bạn thấy nỗi cô đơn nén chặt trong mình dường như được loãng ra, nhạt đi và nhẹ đi…”


“Thế giới mạng và tôi” là những tản văn mang cảm xúc của tác giả về những điều tưởng chừng như rất bình dị như thế. Hoặc đó là những cảm nhận của tác giả về người Sài Gòn, cà phê vỉa hè, chợ Tết, quán nhậu bờ kè…
Với lối viết chân thật nhưng đầy hóm hỉnh và thông minh, những hình ảnh tưởng chừng như đơn sơ, mộc mạc ấy lại hiện lên một cách ngộ nghĩnh và sống động. Và rồi đâu đó trong cái chất tươi vui ấy bạn sẽ bắt gặp chút mằn mặn của nước mắt trong “Yêu như đã sống”; “Phục sinh, vâng hy vọng thế!”; “Tháng Bảy đã qua”.


Tác giả của “Thế giới mạng và tôi” không ai khác chính là Tiến sĩ khảo cổ học Nguyễn Thị Hậu mà cư dân mạng vốn biết đến với nickname “Hậu khảo cổ”. Sinh ra trong gia đình nghệ sĩ Nam Bộ tập kết ra Bắc, cha chị là nghệ sĩ sân khấu Nguyễn Ngọc Bạch. Là một trong những “nữ đệ tử” hiếm hoi của GS Trần Quốc Vượng, chị tốt nghiệp chuyên ngành khảo cổ năm 1980, trực tiếp gắn bó với nghề, công tác trong ngành bảo tàng đến năm 2006.


Hiện chị là Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu phát triển TP.HCM. Bên cạnh sự say mê và tâm huyết với khảo cổ, chị còn dành trọn niềm đam mê cho viết lách. Nhà văn Nguyễn Đông Thức đã từng viết như thế này: “Nguyễn Thị Hậu đã bền bỉ thực hiện đam mê viết lách của mình, bất kể “lời ong tiếng ve” - vậy mới chính là đam mê thực sự, không ai cản được”. Và cho đến nay, chị đã có trong tay vài cuốn sách văn chương và dần trở thành một cái tên quen thuộc với độc giả.

 

T.H

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN