Ronaldo và trận derby lạ lùng trong lòng Real Madrid

Các nhà đương kim vô địch Tây Ban Nha có một ngày chủ nhật để nghỉ, trước khi bước vào hai ngày tiếp theo với suy nghĩ: Phải làm thế nào để vượt qua được Bồ Đào Nha và bảo vệ vương miện? Và xem ra, chìa khóa cho việc giải quyết trận derby bán đảo Iberia chính là làm thế nào để hóa giải được ẩn số CR7, Cristiano Ronaldo.


Tuy nhiên, báo chí Tây Ban Nha lại viết, đội quân của ông Del Bosque không việc gì phải vượt qua Ronaldo, mà chính là Bồ Đào Nha, để có vé vào trận chung kết ở Kiép. Tóm lại, Ronaldo chẳng là gì hết!

Niềm vui chiến thắng của cổ động viên đội Bồ Đào Nha trước đội CH Séc ngày 21/6. Ảnh: AFP-TTXVN


Butsquets, tiền vệ có lối chơi khá rắn của Barcelona, người đã cùng với nhóm Barca ở đội tuyển Tây Ban Nha lại nhấn mạnh đến một chi tiết khác: "Nếu cần thiết, các cầu thủ Real ở đội tuyển Tây Ban Nha sẵn sàng vào bóng thô bạo đối với Ronaldo". Điều đó có nghĩa cụ thể hơn, là không ai ở đội Tây Ban Nha, kể cả các đồng đội của anh tại Real Madrid muốn nương nhẹ anh.


Rạng sáng mai, trên sân Donetsk, cho trận bán kết đầu tiên của EURO 2012, Ronaldo sẽ đối đầu với một nửa đội Tây Ban Nha là đồng đội của anh ở đội bóng Hoàng gia. Đó là Casillas, Albiol, Sergio Ramos, Arbeloa và Xabi Alonso. Ngoài ra, còn có 7 đối thủ của anh và của Real Madrid đang khoác áo Barcelona. Người ta cho rằng, những trò khiêu khích của Mourinho đã đẩy khối Real và Barca trong lòng đội tuyển Tây Ban Nha vào mâu thuẫn, dẫn đến việc Del Bosque phải bố trí chiến thuật sao cho phù hợp với yêu cầu của nhóm Barca, vốn là xương sống của lối chơi nhờ vào sự xuất sắc của bộ tứ vệ Butsquets-Iniesta-Xavi-Fabregas, buộc người cầm quân khốn khổ phải áp dụng sơ đồ 4-6-0 gần gũi với Barca.


Nhưng người ta cho rằng, ngoài mối thâm thù giữa nhóm đó với nhau, còn mối quan hệ không mấy tốt đẹp giữa các cầu thủ Real với chính Ronaldo. Đội bóng Hoàng gia được tập hợp từ 3 nhóm, nhóm Tây Ban Nha (Xabi Alonso, Casillas, Sergio Ramos), nhóm Đức (Ozil, Khedira) và "băng đảng" Bồ Đào Nha-Braxin, những người nói tiếng Bồ (Ronaldo, Pepe, Coentrao, Marcelo). Họ chẳng bao giờ gặp nhau, trừ lúc đi tập hoặc đá cùng nhau trên sân, nghĩa là họ không phải là bạn, chỉ là đồng đội. Vào giữa mùa bóng qua, báo chí Tây Ban Nha viết ầm ỹ về mối bất hòa giữa Ronaldo và Casillas. Nhật báo có uy tín Marca thậm chí viết rằng, mối quan hệ giữa họ kết thúc khi mà cái tôi của Ronaldo trở nên quá lớn, đến mức không ai có thể chịu được nữa. Họ kết luận: Ai có thể là bạn tốt nhất của Cristiano Ronaldo? Chính là Cristiano Ronaldo.


Thế nên, trong trận bán kết rạng sáng mai, chắc chắn sẽ chẳng có màn đóng kịch của tình bạn trên sân Donbass Arena. Arbeloa, người đồng đội của anh ở Real, sẽ làm tất cả những gì có thể để ngăn chặn con tàu tốc hành Bồ Đào Nha trong áo số 7. Anh là người biết rất rõ những bí mật của Ronaldo và hiểu hơn ai hết cách để ngăn cản anh chàng này lại. Nhưng không chỉ có Arbeloa nhận nhiệm vụ ấy. Del Bosque bố trí một sơ đồ kiểu Barcelona và ông chưa từng cho phép bất cứ cầu thủ Barca nào trong đội được phép "táng" đối phương nếu như anh ta chưa đột nhập vào vị trí nguy hiểm. Toni Grande, trợ lý của Del Bosque cho biết: "Chơi xấu không phải là cách mà chúng tôi sẽ làm. Không ai phủ nhận được sự nguy hiểm của Ronaldo, nhưng chúng tôi có phong cách chơi của mình, và chúng tôi sẽ có cách để theo sát anh ta trong trận đấu này". Có thể tin được Grande. Nhưng cũng có thể Del Bosque đang giấu bài vô hiệu hóa Ronaldo, người đã tỏa sáng rực rỡ với 3 bàn thắng ghi được trong 2 trận đấu với Hà Lan và CH Séc, người mới đây đã tuyên bố: "Mục tiêu của tôi không phải là giành được Quả bóng vàng, Chiếc giày vàng hay danh hiệu Vua phá lưới của giải vô địch Tây Ban Nha, mà là đoạt bằng được chức vô địch EURO 2012".


Ronaldo có thể tàn phá Tây Ban Nha dựa vào lối chơi sức mạnh, tốc độ và sự thông minh của anh, nhưng anh không thể bỏ qua được yếu tố tâm lý và tình cảm, khi các cầu thủ Barcelona ghét anh, các đồng đội của anh ở Real Madrid cũng chẳng yêu quý anh như người ta vốn nghĩ. 10 triệu người Tây Ban Nha đã xem trận đội tuyển của họ đánh bại Pháp. Con số này sẽ tăng lên nhiều hơn nữa khi trận derby xứ Iberia diễn ra. Tất cả đều muốn chứng kiến Ronaldo sẽ chơi thế nào và sẽ bị đội Tây Ban Nha kiềm chế thế nào. Paco Jimenez, đặc phái viên chuyên theo dõi đối thủ của Del Bosque phát biểu trên báo Tây Ban Nha: "Bồ Đào Nha chạy rất nhiều và gây áp lực liên tục. Họ có thể khiến chúng ta gặp nhiều khó khăn". Ronaldo sẽ dẫn đầu đội tuyển Bồ ấy, và anh thèm ghi bàn.


Để rồi xem, chuyện gì sẽ xảy ra.


Anh Ngọc (Kiép)

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN