Giữ hồn dân tộc

Mới đây tôi có dịp chứng kiến cảnh học sinh của một trường THCS ở Cần Thơ đứng rất thẳng hàng, ăn mặc chỉnh tề chào cờ, hát quốc ca đầu tuần. Sau đó, các em đến tham quan mô hình đảo Trường Sa, Hoàng Sa được tái hiện, thu nhỏ tại sân trường trong lời kể đầy hấp dẫn của các thầy cô giáo về chủ quyền biển đảo Việt Nam. “…Đây là biển trời của chúng ta, đã có 64 chiến sỹ hy sinh trên đảo Gạc Ma, đây là nhà giàn DK1 đầy khó khăn gian khổ nhưng bộ đội ta luôn bám biển giữ quê hương, các em hãy ghi nhớ điều này, cố học thật giỏi, thật ngoan để xứng đáng với sự hy sinh to lớn ấy…”.


Từng lời nói thật ngắn gọn, giản đơn về hồn dân tộc cứ vang lên thấm sâu vào những đôi mắt xoe tròn, vào nghĩ suy của các em thật đáng trân trọng và cần thiết biết bao.


Chợt nghĩ, dạy trẻ em về hồn dân tộc đâu cần những lời nói xa hoa sáo rỗng, bằng những phương tiện thông tin hiện đại đắt tiền nhưng xa lạ, khó hiểu, khó nghe. Dạy các em có tư thế trang trọng khi chào cờ, khi hát quốc ca, biết biển đảo quê hương qua các mô hình đơn giản, dễ làm, thật gần gũi đời thường đó chính là cách để giáo dục tuổi trẻ hướng về cội nguồn và luôn biết giữ hồn dân tộc.


Song Anh

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN