Động lực của những cộng tác viên

Tôi đã viết. Tôi viết một cách say mê, trải hết lòng mình. Mỗi lần đi địa bàn tìm hiểu đề tài hay ngồi vào bàn viết, tôi cảm thấy mình có động lực và tự tin vì bản thân đã có Báo Tin tức thuộc Thông tấn xã Việt Nam làm “hậu phương” vững chắc. Trên mặt Báo Tin tức, bài viết của tôi tăng cả về số lượng và chất lượng. Bản thân thấy ý nghĩa và hạnh phúc về công việc mình làm, vì đã phản ánh được phần nào về con người, mảnh đất khó Lai Châu tới bạn đọc của cả nước…


Tôi nhớ, một lần đi địa bàn để tìm hiểu viết bài về vấn đề nhạy cảm, có người đã nói “cậu làm Tạp chí Văn nghệ của tỉnh mà cũng dám viết về những đề tài nóng này à?”. Nghe vậy, tôi cũng chỉ biết cười trừ, nhưng nghĩ người ta nói cũng đúng. Nếu thời gian trước đây, tôi chưa cộng tác với Báo Tin tức thì quả thực bản thân không đủ dũng khí để nghĩ đến việc xông pha vào các đề tài gai góc và đưa nó ra dư luận. Đó chính là hạn chế của những người làm báo địa phương. Tôi đã trăn trở về điều này rất nhiều, vì những vấn đề tìm hiểu và các bài viết kể cả tích cực hay tiêu cực của mình chỉ phản ánh cho độc giả trong phạm vi của tỉnh. Tôi nghĩ, nếu bài phản ánh của mình được đăng tải trên báo Trung ương thì sức ảnh hưởng và độ lan tỏa sẽ rộng lớn. Như vậy, mọi người trên dải hình chữ S sẽ biết tới vùng biên viễn Lai Châu đang từng ngày đổi thay.


Báo Tin tức với đồng bào vùng cao Lai Châu.


Một thời gian dài tôi tìm tòi và trải nghiệm cộng tác với một số báo, nhưng kết quả không bén duyên. Tôi cũng đã nản lòng, cho rằng bài viết của mình chưa đủ chất lượng và chiều sâu. Có lần, tôi vào mạng đọc Báo Tin tức điện tử (www.baotintuc.vn) thấy có nhiều tin, bài trong cả nước và quyết định gửi những bài viết cộng tác. Một vài bài của tôi được đăng tải, Ban biên tập của báo đã liên hệ đặt bài và hướng dẫn tôi tận tình, kỹ lưỡng cho từng chủ đề. Tôi rất phấn chấn, qua những lời động viên kịp thời của các anh chị trong Ban biên tập đã tiếp cho tôi động lực để viết tiếp.


Gần 2 năm làm cộng tác viên, còn gì vui hơn khi thấy nhiều bài viết của mình đăng trên mặt Báo Tin tức và truyền tải tới độc giả cả nước. Lai Châu là một tỉnh khó khăn nhất của Tổ quốc, giao thông đi lại cách trở, nguy hiểm, đời sống của bà con còn nghèo nàn và lạc hậu… nên cần mọi người trong cả nước biết đến cùng sẻ chia. Đặc biệt, Lai Châu là mảnh đất của 20 dân tộc anh em sinh sống nên rất đa dạng về bản sắc văn hóa như: Phong tục tập quán, lễ hội… nhưng cũng đã bị mai một dần cần được bảo tồn. Như vậy, dù những chuyến công tác về cơ sở rất vất vả, gian nan nhưng vui sướng vì bài viết của mình sẽ là mảng màu sinh động, chân thật để bạn đọc khắp mọi miền biết tới Lai Châu.


Cũng là câu đùa cửa miệng của bạn đồng nghiệp “thế mỗi tháng cậu nhận nhuận bút của Báo Tin tức khá nhiều…”, tôi chỉ biết gật đầu và cười tươi. Quả thật, từ khi cộng tác viết cho Báo Tin tức, nguồn thu nhập của mình cũng được cải thiện phần nào. Quý báo đã chủ động và đảm bảo quyền lợi cho những người cộng tác viên như: chế độ nhuận bút hợp lý và kịp thời, gửi báo biếu, quà những dịp lễ Tết… Nhất là những lời động viên, chia sẻ và định hướng cho các bài viết. Nhờ vậy, tôi cảm nhận mình đã trưởng thành dần qua các bài viết, yêu đời và gắn bó với nghề.


Tôi tin rằng, không chỉ riêng bản thân mình mà các bạn cộng tác viên khác của Báo Tin tức cũng có chung suy nghĩ như vậy. Được viết, tác phẩm của mình được đăng tải rộng khắp là niềm mơ ước của những người cầm bút, đặc biệt là những cộng tác viên như chúng tôi. Tôi cũng mong muốn rằng, quý báo sẽ có những cuộc thi sáng tác theo quý, theo năm, không chỉ dành riêng cho phóng viên của báo mà triển khai sâu rộng tới các cộng tác viên để mọi người cùng hưởng ứng tham gia sôi động. Qua những cuộc thi, báo sẽ có nhiều tác phẩm hay, xuất sắc để đăng tải thu hút độc giả đón nhận, làm phong phú và nâng cao chất lượng của trang báo. Các cộng tác viên cũng cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm, đầm ấm dưới một mái nhà của Báo Tin tức. Từ đó, những cộng tác viên cũng thấy được trách nhiệm của bản thân để có tin, bài kịp thời, chất lượng và thường xuyên, nhất là gắn bó cộng tác lâu dài với báo, xem đó là duyện nợ.


Nhân kỷ niệm 30 ngày Báo Tin tức ra số đầu tiên, là cộng tác viên tôi gửi tới các lãnh đạo, Ban biên tập và anh em phóng viên của quý báo những lời tâm sự chân thành bày tỏ tình cảm “tri ân” sâu sắc. Tôi kính chúc Báo Tin tức ngày càng phát triển và được độc giả hâm mộ, đón đọc như món ăn tinh thần không thể thiếu.



Bài và ảnh:Việt Hoàng

“Bén duyên” Báo Tin tức ở bản Mông
“Bén duyên” Báo Tin tức ở bản Mông

Tôi đến với Tin tức không sớm. Mãi đến cuối năm 2011 mới có bài cộng tác và đăng trên Tin tức Cuối tuần. Trước đây, với tôi, Báo Tin tức có vẻ rất xa lạ. Cũng do tôi chưa tìm hiểu kỹ nội dung, không có báo giấy Tin tức để đọc thường xuyên, hơn nữa khi nghe thấy dòng chữ...

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN