Dao sắc có gọt được chuôi?

Bạn bè vẫn bảo Ngân là người thông minh năng động, thậm chí còn mệnh danh cô là "chuyên gia tâm lý", vì ai gặp rắc rối trong tình cảm, nhờ đến Ngân tư vấn, cô đều phán "trúng phóc" khiến ai cũng phục.


Nhưng đúng là “dao sắc không gọt được chuôi”, Ngân đã không thể tự giải quyết được mắc mớ trong chuyện yêu đương của mình...


Từ một người mạnh mẽ, nhưng khi yêu Đạt, Ngân dần trở nên mất phương hướng, mất đi sự độc lập tự tin, lúc nào cũng sợ người yêu giận, sợ làm anh không hài lòng.


Cô chấp nhận chịu thiệt thòi để chiều chuộng, nâng niu Đạt, coi anh như một đứa trẻ, dù anh ta là một người đàn ông thành đạt và hơn cô tròn một giáp.


Cô chỉ nghĩ đơn giản: Yêu và làm cho người mình yêu được hạnh phúc. Hơn nữa, Đạt luôn bận rộn và phải chịu nhiều áp lực trong công việc, vì vậy cô phải làm anh vui để anh nghĩ đến cô như một nơi nghỉ ngơi thư giãn sau những mệt mỏi, căng thẳng của cuộc sống. Do đó, cô quên mình để chiều anh.


Vậy mà... cuối cùng cô vẫn mất anh! Ngân hỏi: "Em yêu anh như vậy vẫn chưa đủ sao? Em phải làm gì để anh ở bên em?".


Đạt uể oải trả lời: “Không gì hết! Tốt nhất là em hãy rời xa anh. Anh không xứng với em!”.


Lời anh khiến cô đau nhói. Lần đầu tiên Đạt tự hạ thấp mình, lần đầu tiên người đàn ông kiêu ngạo trong anh xuống nước, nhưng không phải để mang cho cô hạnh phúc mà là để chia tay cô càng nhanh càng tốt.


Đắng lòng, cô khóc như mưa. Lúc này Ngân mới thấm thía lời khuyên của một danh nhân: Sự quá yêu thương và chiều chuộng một người chính là liều thuốc độc giết chết tình yêu.


Khi người ta không phải cố gắng gì mà vẫn có được hạnh phúc thì người ta sẽ rời xa mình để có hạnh phúc bên người khác...


Theo TGPN


Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN