Con đường mang dáng hình Tổ quốc

Đường tuần tra biên giới - con đường mơ ước ngàn đời về một biên cương bình yên no ấm, con đường của kế sách “trù phương lược” bảo vệ Tổ quốc từng xuất hiện trong thư tịch cổ của cha ông, con đường mang dáng hình đất nước đã trở thành hiện thực kể từ năm 2007, khi Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định giao cho Bộ Quốc phòng triển khai xây dựng.



5 năm qua, kể từ khi những người lính vượt núi băng rừng bổ những nhát cuốc đầu tiên xuống rẻo đất biên cương, họ đã đổ mồ hôi, đổ máu, vượt lên bao cực nhọc cùng những hi sinh thầm lặng để con đường cứ thế nối dài, nối dài dọc theo chiều dài đất nước, từ Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên cho tới Thanh Hoá, Nghệ An, từ đỉnh Phu Vai Lai Leng nóc nhà Trường Sơn cho đến đỉnh núi Ngọc Linh của Tây Nguyên hùng vĩ…


Những khó khăn, vất vả của các chiến sỹ trong quá trình mở đường đã được phóng viên trẻ Vũ Quang Thái, báo Quân đội Nhân dân ghi lại trong bộ ảnh của mình. Từ đêm trong rừng Chư Mo Ray với ánh điện công trường hoà cùng ánh lửa anh nuôi, như chiếc võng có “màn đặc biệt” - nơi vỗ về giấc ngủ người thợ sau một ngày cực nhọc, đến hàng dây phơi chi chít điện thoại treo đón “sóng rơi sóng vãi” của bộ đội giữa núi rừng Dục Nông (Kon Tum).


Từ hình ảnh người lính cầm máy khoan đá, đổ bê tông trong cái nắng rát bỏng Tây Nguyên đến khô giòn lưng áo, đến những chiếc xe “bị thương” gãy cầu, bục lốp hay “tàn phế” nằm chỏng chơ ven con đường mới... Rồi đến chuyện của những người dân sống ven đường, những đồng bào dân tộc thiểu số từng ngàn đời mơ ước có một con đường nay chứng kiến cuộc sống dần đổi thay, khởi sắc khi con đường đi qua… Nhiều hình ảnh rất độc, rất hiếm và rất nên thơ về con đường với những không gian hùng vĩ, đôi khi cảm giác như nhuốm màu huyền thoại như con đường trong bụi đỏ của đại ngàn Tây Nguyên, con đường trong biển mây tinh khôi tuyệt đẹp trên đỉnh Trường Sơn, của những “dải lụa bê tông” trên các cung đường Tây Bắc…


Bên cạnh việc lăn lộn khám phá bằng hình ảnh, Vũ Quang Thái còn giúp người đọc hình dung rõ hơn những người lính ngày đêm bám tuyến mở đường qua những bài bút ký, bài viết hết sức súc tích như: “Những cây cầu nối khát vọng đôi bờ trên Tây Nguyên”, “Tổng công ty 319: Chiến công mới trên con đường “trù phương lược””, “Thông tuyến Pò Mã”,...


Với hơn 400 ảnh và chùm ảnh, và bài viết cuốn sách ảnh “Con đường mang dáng hình Tổ quốc” đã mang đến cho người đọc, người xem một hình dung rõ nét về cung đường tuần tra biên giới, về hình ảnh những người chiến sỹ áo xanh trên mặt trận mới hôm nay.



Phương Lan

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN