Con cháu chúng ta... khổ thật

Tôi vừa ở quê lên ở với vợ chồng thằng út. Được chứng kiến cảnh ăn uống, học hành của hai đứa cháu nội mà tôi phát hoảng. Thực lòng mà nói, tôi thấy bọn trẻ bây giờ khổ quá, khổ hơn nhiều so với thời bố mẹ chúng còn nhỏ.

Ngày xưa, bữa cơm đâu có gì. Chỉ vài ngọn rau lang luộc và mấy hạt lạc rang mà đứa nào đứa nấy đánh bay hai, ba bát cơm độn ngô, độn sắn. Nay, cơm ngon, đồ ăn thức uống ê hề mà đứa nào cũng chỉ gẩy gẩy vài thìa rồi thôi. Thằng cháu nội hơn 6 tuổi, đang học lớp một mà bữa nào cũng để bố quát vì cái tội không chịu ăn. Muốn cu cậu ăn thì mẹ phải bón, không thì chỉ vài ba thìa là thôi.

Đấy là chuyện ăn. Việc học của các cháu còn khiến tôi choáng váng hơn. Ừ thì thôi, đứa lớn đang học cấp II, việc học thêm, học nếm là chuyện không đừng được rồi; nhưng đằng này, mới học lớp 1 mà mà thời khoá biểu của cháu đã dày đặc, thậm chí đến cả thứ bảy, chủ nhật, cháu cũng không được nghỉ ngơi.

Cụ thể: Từ thứ hai đến thứ sáu, cháu học bán trú cả ngày tại trường; sáng thứ bảy, cháu phải đến một trung tâm tiếng Anh để làm quen với thứ ngôn ngữ sử dụng trên Internet; khoảng 2 tiếng đồng hồ buổi chiều dành cho học vẽ. Sáng chủ nhật, cháu học tại nhà cô giáo chủ nhiệm. Như vậy, cả tuần cháu chỉ còn có buổi chiều chủ nhật là được thư giãn.

Bên cạnh việc học, trẻ cần được vui chơi, thư giãn-Ảnh CTV

Thấy tôi ca cẩm thương cháu phải học nhiều, các con tôi “giải trình”: Không học như vậy thì sẽ không theo kịp các bạn ở lớp vì ở đây hầu như gia đình nào cũng đầu tư cho con cái học không tiếc tiền, không tiếc cả thời gian.

Học nhiều nhưng khi hỏi mớ rau muống là rau gì thì thằng bé cứng lưỡi chỉ nói được là “rau xanh”. Cu cậu còn khăng khăng rằng, con lợn là con của con voi, khi nào con lợn lớn lên ở mũi nó sẽ mọc ra một cái vòi. Trời, quả thật, tôi lại một lần nữa phát hoảng vì những gì cháu tiếp thu được theo một lịch học kín mít cả tuần.

Trước đây, các con tôi đâu có phải học hành khổ sở như vậy mà đến bây giờ đứa nào cũng thành đạt, giỏi giang cả. Có phải bây giờ trẻ con cứ phải học như vậy thì mới giỏi? Nếu như vậy thì làm trẻ con khổ quá!

Nguyễn Thị Bắc (Hà Nội).

Trước tiên, về việc ăn uống của cháu bé 6 tuổi, gia đình nên hướng dẫn, nhắc nhở cháu tự xúc cơm, chứ không nên để mẹ bón cho từng thìa như thế. Bố mẹ cũng không nên ép cháu ăn nhiều, vì làm vậy sẽ khiến cháu sợ ăn.

Còn về việc học, quả thực, những đứa trẻ bây giờ đang phải chịu sức ép học tập rất lớn. Nhiều bậc phụ huynh thường kỳ vọng vào việc học của bọn trẻ. Vậy là họ không tiếc thời gian, tiền của đầu tư cho con cái học hành ngay từ lúc đáng lẽ ra chúng cần được vui chơi nhiều hơn là học.

Tuy nhiên, các chuyên gia về giáo dục đã cảnh báo, việc phải học quá nhiều, lại ít được vui chơi sẽ ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển của trẻ. Do vậy, bác có thể khuyên các con mình bố trí thời khóa biểu học tập của cháu sao cho hợp lý, bỏ một số môn không cần thiết để cháu có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn.

Hiền Hòa

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN