05:08 28/05/2012

Xyri tố cáo bọn khủng bố gây ra vụ thảm sát ở Houla

Ngày 26/5, ngay sau vụ thảm sát kinh hoàng tại thị trấn Houla thuộc tỉnh Homs của Xyri khiến 92 người thiệt mạng, trong đó có 32 trẻ em dưới 10 tuổi, Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp về tình hình tại Xyri.

Ngày 26/5, ngay sau vụ thảm sát kinh hoàng tại thị trấn Houla thuộc tỉnh Homs của Xyri khiến 92 người thiệt mạng, trong đó có 32 trẻ em dưới 10 tuổi, Liên hợp quốc (LHQ) và Liên đoàn Arập (AL) đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động khẩn cấp về tình hình tại Xyri.


Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon và đặc phái viên LHQ-AL Kofi Annan cùng lên án tội ác kinh hoàng và tàn độc tại Xyri. Ông Ban Ki-moon và Kofi Annan khẳng định: "Những người gây ra tội ác này phải chịu trách nhiệm". Theo một thông báo của Bộ Ngoại giao Côoét, nước này sẽ liên lạc với các nước thành viên AL để tổ chức họp khẩn cấp và đưa ra các biện pháp cho cuộc khủng hoảng tại Xyri. Côoét cũng sẽ liên lạc ở cấp khu vực và quốc tế để kêu gọi cộng đồng thế giới có trách nhiệm cùng ngăn chặn đổ máu. Thông báo cũng lên án mạnh mẽ tội ác dã man nhằm vào người dân Houla.

 

Người phát ngôn Makdissi trong cuộc họp báo ngày 27/5 tố cáo bọn khủng bố gây ra vụ thảm sát ở Houla. Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Chính quyền các nước lần lượt ra tuyên bố chỉ trích bạo lực tại Xyri. Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton gọi đây là hành động tàn bạo và khẳng định Mỹ sẽ cùng cộng đồng quốc tế gây áp lực đối với Tổng thống Xyri Bashar al-Assad và chính phủ Xyri. Trong khi đó, Anh cho biết sẽ đối thoại khẩn cấp với các nước đồng minh nhằm đưa ra một phản ứng quốc tế mạnh mẽ, còn Pháp thì đang lên kế hoạch tổ chức một cuộc họp của nhóm "Những người bạn của Xyri" sau vụ bạo lực mới nhất nói trên.


Người phát ngôn của Giám đốc điều hành Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), bà Sarah Crowe, cho biết UNICEF rất giận dữ trước vụ bạo lực giết hại 32 trẻ em và làm bị thương nhiều em khác. Bà khẳng định vụ bạo lực này không thể không bị trừng phạt và cho rằng vụ sát hại trẻ em vô can trong cuộc chiến cho thấy cần phải tìm giải pháp khẩn cấp cho cuộc xung đột ở Xyri.


Ngày 27/5, hãng tin nhà nước SANA (Xyri) dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này, Jihad Makdissi kịch liệt bác bỏ trách nhiệm của binh sĩ chính phủ trong vụ thảm sát kinh hoàng tại khu vực Houla thuộc tỉnh Homs. Trong cuộc họp báo cùng ngày, người phát ngôn Makdissi đã lên án vụ thảm sát chống thường dân Xyri và lên án cả lời cáo buộc rằng các lực lượng chính phủ đã thực hiện vụ thảm sát. Ông Makdissi nói: “Theo hiến pháp, Nhà nước Xyri có trách nhiệm bảo vệ thường dân và Xyri vẫn bảo lưu quyền bảo vệ các công dân của mình”. Người phát ngôn Makdissi nhấn mạnh rằng xe tăng và pháo binh quân đội không hề tiến vào thị trấn Houla, và nói thêm rằng các lực lượng chính phủ chưa hề rời khỏi các vị trí của mình, và thay vào đó, chỉ ở trong tình thế tự vệ. Ông Makdissi nói rằng thủ phạm vụ thảm sát là những nhóm khủng bố. Ông cho rằng những gì đã xảy ra không phục vụ lợi ích của Nhà nước Xyri, và nhấn mạnh: “Chúng tôi không buôn bán máu của người Xyri”.


Hãng SANA khẳng định các nhóm khủng bố có liên hệ với tổ chức Al-Qaeda đã thực hiện hai vụ thảm sát nhằm vào một số gia đình tại các thị trấn Shumariyeh và Taldo ở vùng nông thôn của tỉnh Homs. Hãng này cho rằng tình trạng bạo lực leo thang đã trở nên thường xuyên trước phiên họp của Hội đồng Bảo an LHQ về vấn đề Xyri và trùng khớp thời điểm đặc phái viên Kofi Annan sắp đến Xyri. Hôm 25/5, nhiều đoạn video nghiệp dư đã được tung lên trang YouTube, trong đó ghi lại những hình ảnh đẫm máu về vụ thảm sát tại Houla. Có đoạn video quay cảnh xác trẻ em Xyri nằm la liệt trên sàn một nhà thờ Hồi giáo với nhiều vết thương do bị đâm chém. Một đoạn video khác quay cảnh một ngôi mộ tập thể có chiều rộng vừa 4 người nằm và dài hàng chục mét.


Thùy Dương – T.L