11:16 25/11/2012

Xót lòng bé gái sơ sinh bị bỏ bên thùng rác

Chị Nguyễn Thị Hiếu (SN 1991, là sinh viên) khi đang trên đường về nhà thì bỗng phát hiện một bé gái sơ sinh nằm cạnh thùng rác bên đường. Ngay lập tức, chị Hiếu và người dân khu vực tìm cách giúp bé đồng thời trình báo công an.

Chị Nguyễn Thị Hiếu (SN 1991, hiện đang là sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM) cho biết đêm 20/11, khi đang trên đường về nhà thì phát hiện một bé gái sơ sinh nằm cạnh thùng rác bên đường. Ngay lập tức, chị Hiếu và người dân khu vực tìm cách giúp bé đồng thời trình báo công an.


Chị Nguyễn Thị Hiếu, người phát hiện ra cháu bé, hiện đang là sinh viên trường Đại học Công Nghiệp TP.HCM.


Bé gái được bà Phan Thị Bích Mậu (62 tuổi, ngụ cư xá Lam Sơn, phường 17, quận Gò Vấp) bế vào nhà sưởi ấm. Trong người bé gái không có bất cứ giấy tờ hay thông tin gì về nhân thân.


Bà Mậu cho biết thêm khoảng 22h, bà phát hiện một đôi nam nữ đi trên một xe máy đến gần nơi cháu bé được phát hiện. Chiếc xe dừng gần nhà bà một lúc rồi bỏ đi.


“Tôi không hiểu tại sao người ta lại có thể để đứa bé nằm lăn lóc bên thùng rác giữa đêm lạnh như vậy. Khi nhìn cháu bé, lòng tôi quặn thắt và tôi càng giận người sinh ra cháu hơn.” – Bà Mậu bức xúc.


Bà Phan Thị Bích Mậu thường xuyên đến thăm cháu sau khi bé được đưa vào chùa Kỳ Quang.


Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an địa phương đã có mặt để ghi nhận vụ việc. Một số người ngỏ ý muốn được xin bé gái đem về nuôi. Nhưng phương án cuối cùng là đem gửi bé vào chùa Kỳ Quang (phường 17, quận Gò Vấp). Ngay trong đêm, bà Mậu cùng cán bộ công an đã đưa bé gái bị bỏ rơi gửi vào chùa.


Sáng 25/11, phóng viên đã tìm đến khu chăm sóc trẻ em nằm trong khuân viên chùa Kỳ Quang. Chị Trần Thị Cúc, người trực tiếp chăm sóc cháu bé cho biết, bé gái sơ sinh bị bỏ rơi rất ngoan. Cháu rất chịu ăn, chịu ngủ.


Chị Trần Thị Cúc (ngoài cùng bên trái), người trực tiếp chăm sóc cháu bé tại chùa Kỳ Quang.


Chị Cúc đã đặt tên cho cháu bé là Trần Hồ Ngọc Như (lấy theo họ chị Cúc).



Tin, ảnh: Lê Linh