08:17 07/08/2014

Xác nạn nhân Ebola bị quẳng ra đường

Trong bối cảnh bóng ma chết chóc của đại dịch Ebola đang lan tràn khắp Tây Phi, nhiều người dân vì quá sợ hãi và thiếu hiểu biết đã mang thi thể người thân nhiễm loại virus chết người này quẳng ra đường.

Trong bối cảnh bóng ma chết chóc của đại dịch Ebola đang lan tràn khắp Tây Phi, nhiều người dân vì quá sợ hãi và thiếu hiểu biết đã mang thi thể người thân nhiễm loại virus chết người này quẳng ra đường.

Xác người thanh niên xấu số bị quẳng trên đường.


Trên đường phố ở Liberia, xác một thanh niên bị quẳng lại, nằm chờ mục rữa giữa những ánh mắt của dòng người qua lại. Cậu thanh niên xấu số này chỉ là một trong nhiều nạn nhân nhiễm virus Ebola bị người thân lạnh lùng quẳng ra khỏi nhà trong nỗ lực tự cách li với đại dịch đã cướp đi sinh mạng của gần 900 người trên khắp Tây Phi.

Trong tuần trước, chính phủ Liberia đã ra tuyên bố về việc sử dụng các biện pháp cứng rắn để kiểm soát dịch bệnh, bao gồm đóng cửa các trường học, áp dụng các biện pháp cách ly gia đình các nạn nhân và kiểm tra người thân và bạn bè của họ.

Ngày 6/8, Bộ trưởng Bộ Thông tin Lewis Brown cho biết người dân địa phương đã bắt đầu kéo thi thể của người nhà ra đường vì lo sợ những quy định mới của chính phủ sẽ đặt họ vào tình thế nguy hiểm. Với việc chưa đầy nửa số người bị nhiễm Ebola sống sót qua dịch bệnh này, họ xem việc bị cách li không khác gì cái bẫy tử thần. “Vì vậy họ mang thi thể của người thân ra khỏi nhà và quăng ở đường”, ông nói.

Theo Bộ trưởng Bộ Thông tin Liberia, việc mang xác các nạn nhân nhiễm Ebola ra đường làm tăng nguy cơ nhiễm bệnh.


Tuy nhiên theo ông Lewis, phương pháp “máu lạnh” này lại vô tình khiến những người chưa nhiễm bệnh có nguy cơ mắc bệnh. “Chúng tôi yêu cầu mọi người hãy để thi thể người thân trong nhà và chúng tôi sẽ đến đưa thi thể đi”, ông Brown nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 4/8, thông qua sóng truyền thanh quốc gia, chính phủ Liberia tuyên bố thi thể của các nạn nhân Ebola phải được hỏa táng giữa những quan ngại đại dịch chưa có thuốc chữa này có thể làm tê liệt các hệ thống chăm sóc y tế tại một trong những khu vực nghèo nhất thế giới.

Mệnh lệnh này được đưa ra sau khi xảy ra sự phản đối của người dân địa phương vào cuối tuần qua khi các nhân viên y tế cố gắng chôn cất hơn 20 thi thể nạn nhân nhiễm Ebola ở ngoại ô Monrovia. Các nhà chức trách cho biết cảnh sát quân sự đã được huy động để hỗ trợ thực thi mệnh lệnh và việc chôn cất có thể tiếp tục.

Các tình nguyện viên giúp chôn cất thi thể nạn nhân Ebola ở Kailiahun, Sierra Leone.


Ngoài ra, biện pháp này còn nhằm ngăn chặn việc phát tán dịch bệnh do nhiều người trong số các nạn nhân của đại dịch này đã bị nhiễm virus Ebola trong quá trình tiếp xúc với thi thể của người bệnh tại các lễ tang truyền thống.


Anh Tiếu (Theo D.M)