Vùng cảnh sát biển 1: Nhận lệnh là rẽ sóng ra khơi

Không kể nắng hay mưa, sớm hay tối, khi đã nhận lệnh là rẽ sóng ra khơi, kể cả đó là ngày Tết Nguyên đán. Tinh thần “sẵn sàng nhận nhiệm vụ” là ý chí chiến đấu của mỗi chiến sĩ cảnh sát biển (CSB) đang canh giữ vùng biển, đảo quê hương. Một trong những nhiệm vụ của CSB là công tác phòng chống buôn lậu và gian lận thương mại trên biển đầy gian nan, nguy hiểm.

Làm nhiệm vụ trên hải phận từ cửa sông Bắc Luân - Quảng Ninh đến đảo Cồn Cỏ - Quảng Trị, thời gian qua Vùng CSB 1 luôn bảo đảm an ninh trên biển, đấu tranh có hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu rất hiệu quả.

Báo Tin tức xin giới thiệu một số hình ảnh về Vùng CSB 1:


Tập trung truy tìm các đối tượng buôn lậu.

Theo dõi áp suất máy trên tàu.

Tàu HONGXENG, do thuyền trưởng Hứa Văn Hào, người Đài Loan (Trung Quốc) chở hàng đông lạnh quá hạn sử dụng bị Vùng CSB 1 phát hiện và kiểm tra lúc 17 giờ ngày 30/9/2010

Các đối tượng tham gia vận chuyển hàng đông lạnh quá hạn sử dụng trên tàu HONGXENG.

Sau những ngày làm nhiệm vụ trên biển, các chiến sĩ hải đội 102, Vùng CSB 1 làm vệ sinh tàu.

Các chiến sĩ bàn phương án "tác chiến" chống buôn lậu trong khoang lái.

Kiểm tra hệ thống máy tàu.

Sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ.



Nguyễn Viết Tôn
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN